Tai nạn kinh hoàng suýt cướp đi mạng sống của diễn viên Go Myung Hwan
Trong một chương trình phát sóng gần đây trên đài KBS1, nam diễn viên Go Myung Hwan đã xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ lại câu chuyện đầy ám ảnh về vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng mà anh từng trải qua. Sự kiện này xảy ra trong thời gian anh tham gia ghi hình bộ phim truyền hình Hae Shin, khi đoàn làm phim phải di chuyển liên tục giữa các địa điểm như Wando, Chungcheong và Seoul với lịch trình cực kỳ dày đặc.
Khoảnh khắc thập tử nhất sinh trên đường cao tốc
Sau khi hoàn thành khoảng 20 trên tổng số 50 tập phim, Go Myung Hwan cùng người quản lý của mình trở lại Wando để tiếp tục công việc quay phim. Do phải lái xe đường dài trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, người quản lý đã không may ngủ gật khi chiếc xe đang chạy với tốc độ lên đến khoảng 190 km/h. Hậu quả là xe lao thẳng vào gầm một chiếc xe tải cỡ lớn, gây ra một vụ tai nạn khủng khiếp.
Go Myung Hwan kể lại: “Đang ngủ, tôi lập tức ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện”. Phần nóc xe bị xé toạc hoàn toàn, và một mảnh kim loại sắc nhọn chỉ cách vùng thượng vị của anh khoảng 0,2 cm. Anh nhấn mạnh: “Nếu tôi nhúc nhích thêm một chút, có lẽ đã chết ngay tại chỗ”.
Tình trạng nguy kịch và lời cảnh báo tử thần từ bác sĩ
Tại bệnh viện, tình trạng của nam diễn viên được đánh giá là cực kỳ nguy kịch. Các bác sĩ phát hiện tim anh xuất hiện cục máu đông, với nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Họ thông báo thẳng thắn: “Họ bảo tôi có thể tử vong sau một giây nữa, nên hãy chuẩn bị trăng trối”. Khoảnh khắc cận kề sinh tử này khiến Go Myung Hwan, khi đó mới ngoài 30 tuổi, rơi vào trạng thái vừa hoang mang vừa uất ức.
Anh chia sẻ: “Tôi thấy mình thật oan ức vì suốt 34 năm chỉ sống theo sự sắp đặt và kỳ vọng của người khác. Đứng trước ranh giới sinh tử, tôi tự nhủ nếu còn cơ hội sống tiếp, tôi sẽ không để bản thân bị cuốn theo lời nói hay ánh nhìn của ai nữa”.
Hành trình hồi phục và sự chuyển mình ngoạn mục
Diễn viên 54 tuổi phải nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt hai tuần liền. May mắn thay, một điều kỳ diệu đã giúp anh thoát khỏi nguy cơ tử vong. Khoảng thời gian nằm viện đã tác động sâu sắc đến tâm trí và cuộc đời của anh.
Những cuốn sách thay đổi nhận thức và định hướng tương lai
Năm 2005, khi điện thoại smartphone và video trực tuyến chưa phổ biến rộng rãi, Go Myung Hwan đã nhờ người quen mang sách vào bệnh viện để đọc. Anh đắm mình trong nhiều tác phẩm kinh điển, bao gồm Demian của Hermann Hesse. Những cuốn sách về chủ đề nhân văn, triết lý sống và khởi nghiệp đã giúp anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thành công và thất bại.
Trước đó, anh từng trải qua bốn lần thất bại trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Tuy nhiên, sau tai nạn, Go Myung Hwan quyết định bắt đầu lại từ đầu, tập trung vào món mì kiều mạch. Ở tuổi trung niên, anh đã gây dựng doanh nghiệp riêng của mình, hiện đạt doanh thu ấn tượng khoảng 10 tỷ won mỗi năm.
Chuyển mình từ diễn viên hài thành doanh nhân - nhà văn truyền cảm hứng
Song song với công việc kinh doanh, Go Myung Hwan còn hoạt động tích cực với vai trò tác giả và YouTuber. Anh tiết lộ rằng cuốn sách thứ tư của mình đã được xuất khẩu sang năm quốc gia chỉ sau một năm phát hành. Đến năm 2024, anh tiếp tục ra mắt tác phẩm thứ năm và vinh dự nhận giải thưởng “Tác giả của năm”, hoàn thành hành trình chuyển mình từ một diễn viên hài sang doanh nhân - nhà văn truyền cảm hứng.
Nhìn lại biến cố năm xưa, Go Myung Hwan cho rằng tai nạn là một cú sốc buộc anh phải dừng lại và tự suy ngẫm sâu sắc. Anh kết luận: “Tôi hiểu rằng được sống theo cách mình muốn quý giá đến nhường nào. Khi đối diện cái chết, bạn mới nhận ra điều thực sự quan trọng không phải ánh nhìn của người khác mà là lựa chọn của chính mình”.



