Minh Thư: Hạnh phúc ở tuổi 50, không ngại danh xưng 'gái nhảy' và cuộc sống định cư tại Mỹ
Minh Thư: Hạnh phúc ở tuổi 50, không ngại danh xưng 'gái nhảy'

Minh Thư: Hạnh phúc ở tuổi 50 với cuộc sống định cư tại Mỹ

Diễn viên Minh Thư, gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đã có những chia sẻ chân thành về hành trình định cư tại Mỹ và quan niệm sống ở tuổi 50. Trong một cuộc trò chuyện mới đây, cô bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, nơi sức khỏe, công việc và đam mê là những yếu tố làm nên hạnh phúc.

Đón Tết xa quê và nỗi nhớ nghề

Năm 2025, Minh Thư đón Tết tại Mỹ do con cái phải đi học, không thể về Việt Nam. Tuy nhiên, cô vẫn tìm thấy không khí Tết cổ truyền trong cộng đồng người Việt đông đúc nơi đây. "Năm nào tôi cũng đi chợ hoa, dù có mua đồ hay không, để cảm nhận hương vị Tết", Minh Thư chia sẻ. Cô cùng bạn bè chụp hình, xem đốt pháo, những hoạt động gợi nhớ về quê hương.

Những ngày đầu sang Mỹ, Minh Thư không tránh khỏi nỗi nhớ nhà, đặc biệt là nhớ nghề diễn. "Khi đó, tôi đang đóng phim suôn sẻ nhưng chọn định cư, nên đành chấp nhận", cô tâm sự. Sự khác biệt về đường xá, luật giao thông, và việc phải tự lái xe, tự làm mọi thứ khiến cô bỡ ngỡ. Trong 6 tháng đầu, cô vẫn nhận được kịch bản qua email nhưng không thể tham gia vì tập trung cho con nhỏ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Danh xưng 'gái nhảy': Niềm vui hay e ngại?

Khi được hỏi về danh xưng "gái nhảy" gắn liền với bộ phim nổi tiếng, Minh Thư khẳng định đây không phải điều e ngại. "Một diễn viên khi được khán giả nhớ đến phim, nhớ nhân vật là hạnh phúc", cô nói. Cô xem đây như một niềm hãnh diện, được mẹ và người nhà ủng hộ. Trong cuộc sống, cô chú trọng sống đúng với con người và đạo đức của mình.

Tuy nhiên, danh tiếng đôi khi mang đến phiền phức, như những tin nhắn thiếu lịch sự hoặc lừa đảo. Minh Thư chia sẻ cách xử lý đơn giản: "Tôi chặn thôi, nhanh mà. Những lời khiếm nhã, tôi không tức, chỉ chặn để bảo vệ bản thân". Cô không dành thời gian cho những tin nhắn không chuẩn mực, mà tập trung vào công việc.

Công việc nghệ thuật và đời tư

Ở Mỹ, Minh Thư chủ yếu đi hát, với nguồn thu không ổn định do số lượng show thay đổi theo tháng. "Cuộc sống của tôi cũng đủ, tôi không làm gì khác ngoài nghệ thuật", cô cho biết. Sau 1-2 năm đầu thích nghi, mọi thứ dần vào guồng từ năm thứ ba.

Về chuyện tình cảm, Minh Thư tiết lộ từng từ chối nhiều lời tỏ tình, kể cả từ các đại gia sẵn sàng tặng sổ đỏ, nhà cửa với điều kiện cô từ bỏ nghệ thuật. "Lúc đó tôi còn đam mê, nên chọn sống với đam mê của mình", cô nhớ lại. Hiện tại, cô không đặt nặng chuyện tình cảm, tập trung vào công việc và chờ duyên phận.

Con gái của Minh Thư, qua Mỹ từ năm 4 tuổi, không hiểu nhiều tiếng Việt và chỉ biết mẹ nổi tiếng mà không rõ phim ảnh. Cô xem mình như bao phụ nữ khác, dù bận rộn nhưng vẫn mơ về áo cưới.

Quan niệm về thất bại và hạnh phúc

Minh Thư chỉ trải qua một lần đò và không xem đây là thất bại. "Tôi không sợ tình cảm, nhưng muốn lòng thoải mái và dành tâm trí cho công việc", cô giải thích. Cô tin rằng nếu tình cảm gây khổ sở hoặc chiếm nhiều thời gian, nó trở nên vô nghĩa so với việc tập trung vào sự nghiệp.

Ở tuổi 50, Minh Thư vẫn giữ phong cách gợi cảm và tinh thần lạc quan. Cô kết luận: "Tính tôi luốn bằng lòng với những gì mình có. Có sức khỏe, công việc, đam mê là hạnh phúc rồi", một thông điệp tích cực cho những ai đang tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình