Bí mật thời niên thiếu của Công nương Diana
Cuốn sách “Divide and Rule: Royal Women and Their Battles” của tác giả Catherine Mayer vừa ra mắt đã gây bất ngờ khi tiết lộ nhiều thông tin chưa từng được công khai về những người phụ nữ quyền lực trong Hoàng gia Anh. Trong đó, câu chuyện về thời niên thiếu của Công nương Diana đặc biệt thu hút sự chú ý.
Theo trích đoạn trên tờ People, Diana từng gửi thiệp Valentine ẩn danh cho cựu Hoàng tử Andrew khi cả hai còn là thiếu niên. Một người bạn học kể lại rằng mỗi năm, cho đến khi Diana 15 hoặc 16 tuổi, bà đều gửi thiệp Valentine cho Andrew, tất nhiên là giấu tên. Tác giả Catherine Mayer chia sẻ với The Telegraph: “Tôi khá bất ngờ khi biết điều đó. Đó là tin mới”.
Gia đình Lady Diana Spencer từ lâu đã có nhiều mối liên hệ với hoàng gia. Bà sinh ra tại Park House thuộc khu Sandringham Estate, nơi nghỉ dưỡng yêu thích của Vua Charles III và cố Nữ hoàng Elizabeth II. Bà ngoại của Diana là Nữ bá tước Fermoy Ruth Roche, từng được bổ nhiệm làm thân cận của Nữ hoàng Elizabeth. Anh rể Robert Fellowes cũng làm việc trong hoàng gia và thăng tiến đến vị trí thư ký riêng của Nữ hoàng.
Mối quan hệ với Hoàng tử Charles và vai trò mai mối
Chị gái của Diana là Sarah từng hẹn hò ngắn ngủi với Hoàng tử Charles vào cuối những năm 1970 và giới thiệu hai người với nhau trong một buổi chụp ảnh tại Althorp House năm 1977. Mối tình giữa Sarah và Charles không kéo dài, và ông bắt đầu theo đuổi Diana vào năm 1980, dẫn đến đính hôn và kết hôn chóng vánh. Diana trở thành Công nương xứ Wales sau khi kết hôn, và bà đã mai mối cho em họ, đồng thời là bạn thời thơ ấu, Sarah Ferguson, với Hoàng tử Andrew. Ferguson kể với People năm 2021: “Tôi nói với bà ấy: 'Ồ, Andrew thật đẹp trai'. Và bà ấy nói: 'Đương nhiên rồi, Fergs!'”. Ferguson kết hôn với Andrew năm 1986, nhưng nhiều năm sau, cả bà và Diana đều ly thân với chồng trước khi chính thức ly hôn.
Trọng trách của Kate Middleton
Cuốn sách cũng đề cập đến áp lực mà Kate Middleton phải đối mặt. Catherine Mayer chia sẻ với People: “Kate là thành viên hoàng gia nổi bật nhất hiện nay và bà ấy là người mà mọi người đều muốn nhìn thấy. Đó là gánh nặng rất lớn đối với bất kỳ ai, huống chi là người đã phải trải qua cuộc chiến sinh tồn với sức khỏe của mình”. Kate đã dần trở lại trước mắt công chúng sau khi tuyên bố khỏi bệnh ung thư vào ngày 14/1/2025. “Kate vừa phải trông rạng rỡ và làm chủ vai trò của mình, vừa còn biết rằng mình sẽ bị soi xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết”, tác giả giải thích.
Kate viết vào thời điểm đó: “Tôi đang tập trung vào việc hồi phục. Như bất kỳ ai từng trải qua chẩn đoán ung thư đều biết, tôi cần thời gian để thích nghi với cuộc sống bình thường mới”. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn năm 2026 cho thấy bà đã sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn. Kate đã khởi đầu năm mới bằng chuyến thăm Bệnh viện Charing Cross vào ngày 8/1, sau đó tham dự nhiều sự kiện quan trọng như lễ trao giải BAFTA tháng 2, chuyến thăm cấp nhà nước tới Nigeria tháng 3, lễ Phục sinh tháng 4, Tiệc vườn hoàng gia tháng 5, lễ duyệt binh Trooping the Colour và Giải đua ngựa Royal Ascot tháng 6. Bà cũng đã đến Italy tháng 5, đánh dấu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh nặng. Đầu tháng 6, Kate có chuyến thăm đầy xúc động đến bệnh viện Christie, trung tâm chuyên khoa ung thư ở Manchester, nơi bà chia sẻ với bạn đời của một bệnh nhân vừa hoàn thành hóa trị: “Tôi biết căn bệnh khó khăn như thế nào đối với các con và cha mẹ tôi”.



