Phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành thắng lớn dịp Tết, thu gần 250 tỷ đồng
Bộ phim "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành đã gây sốt phòng vé dịp Tết Bính Ngọ 2026, thu về gần 250 tỷ đồng chỉ trong năm ngày đầu tiên công chiếu. Con số này gấp ba lần so với phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, khẳng định sức hút mạnh mẽ của tác phẩm 18+ này.
Kỷ lục doanh thu và thành tích ấn tượng
Tính đến tối ngày 22/2, "Thỏ ơi" đã tiến sát mốc 250 tỷ đồng, vượt xa tốc độ bán vé của "Bộ tứ báo thủ" (200 tỷ đồng trong năm ngày) phát hành năm 2025. Với thành công này, Trấn Thành trở thành đạo diễn đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam có tổng doanh thu phòng vé vượt 2.000 tỷ đồng, bao gồm cả bốn phim trước đó là "Bố già", "Nhà bà Nữ", "Mai" và "Bộ tứ báo thủ".
Phim cũng phá nhiều kỷ lục, trở thành tác phẩm đạt mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất từ trước đến nay. Ngày 20/2 (mùng Bốn Tết), "Thỏ ơi" thu về hơn 41 tỷ đồng, đây là doanh thu trong ngày cao nhất của dịp Tết. Đến ngày 22/2, phim đạt hơn 4.300 suất chiếu trên toàn quốc, gấp 2,5 lần so với "Nhà ba tôi một phòng", theo thống kê từ Box Office Vietnam.
Nội dung và đánh giá từ chuyên môn
"Thỏ ơi" là phim duy nhất trong bốn phim Việt ra rạp dịp Tết được dán nhãn 18+, hạn chế độ tuổi khán giả. Đạo diễn Trấn Thành chia sẻ anh không xem đây là điều bất lợi, vì muốn kể một câu chuyện trọn vẹn với phạm vi khán giả mà anh hướng đến. Phim xoay quanh nhân vật Hải Linh (LyLy) - một MC nổi tiếng, và chị gái Hải Lan (Văn Mai Hương), với những bi kịch gia đình và mối quan hệ độc hại được khắc họa u tối.
Tuy nhiên, phim vẫn mắc một số điểm trừ như cốt truyện phát triển rời rạc, chia thành từng chương theo tên nhân vật nhưng thiếu sự kết nối. Một số tình tiết chưa được phát triển đầy đủ, khiến sự thay đổi cảm xúc của nhân vật diễn ra khá nhanh. So với các tác phẩm trước của Trấn Thành, "Thỏ ơi" bớt phần ồn ào nhưng lời thoại vẫn chiếm tỷ trọng lớn, thiếu khoảng lặng cần thiết. Trong dàn diễn viên, Văn Mai Hương là gương mặt hiếm hoi tạo được dấu ấn.
Các phim khác trong mùa Tết
"Nhà ba tôi một phòng" - phim điện ảnh đầu tay của Trường Giang, xếp thứ nhì với doanh thu gần 80 tỷ đồng. Phim kể về mâu thuẫn giữa ông Thạch (Trường Giang) và con gái An (Đoàn Minh Anh), với sự xuất hiện của hội chứng Alzheimer. Với tốc độ bán vé hiện tại, phim được đánh giá có thể đạt mốc 100 tỷ đồng trong tuần tới.
"Báu vật trời cho" - dự án tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần, đạt 50 tỷ đồng, xếp thứ ba. Phim thuộc thể loại hài tình cảm, do Lê Thanh Sơn đạo diễn, với sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan trong vai phản diện.
"Mùi phở" - phim đầu tay của đạo diễn Minh Beta với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang, thu về 30 tỷ đồng. Phim mượn chủ đề ẩm thực để nói về mâu thuẫn liên thế hệ trong gia đình.
Ngoài ra, rạp Việt dịp Tết còn có các phim hoạt hình nước ngoài như "Thỏ, gà du xuân đại náo địa đạo" và "Tuyển thủ dê: 'Mùi' vị chiến thắng", với suất chiếu hạn chế.
Kết luận
Thành công của "Thỏ ơi" không chỉ khẳng định vị thế của Trấn Thành trong làng điện ảnh Việt, mà còn cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả với những tác phẩm có nội dung trưởng thành. Dù còn một số hạn chế, phim đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mùa Tết 2026, mở ra hướng đi mới cho điện ảnh nước nhà.



