Vụ trộm tranh tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston năm 1990 được coi là vụ trộm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử thế giới, với tổng giá trị ước tính lên tới 500 triệu USD. Sau hơn ba thập kỷ, những bí ẩn xung quanh vụ việc vẫn chưa được giải đáp hoàn toàn. Tuy nhiên, một cuốn sách mới của cựu đặc vụ FBI Robert Wittman đã hé lộ nhiều chi tiết gây sốc.
Bối cảnh vụ trộm
Rạng sáng ngày 18 tháng 3 năm 1990, hai tên trộm cải trang thành cảnh sát đã lừa các nhân viên bảo vệ để vào bên trong bảo tàng. Chúng đã trói hai nhân viên và tiến hành lấy đi 13 tác phẩm nghệ thuật quý giá, bao gồm các kiệt tác của Vermeer, Rembrandt, Manet và Degas. Đáng chú ý, bức tranh "The Concert" của Vermeer và "Storm on the Sea of Galilee" của Rembrandt là những tác phẩm nổi tiếng nhất bị đánh cắp.
Những tiết lộ từ cựu đặc vụ FBI
Robert Wittman, người từng là đặc vụ FBI chuyên điều tra tội phạm nghệ thuật, đã viết cuốn sách "The Art Thief" để kể lại câu chuyện từ góc nhìn của một người trong cuộc. Ông cho biết vụ trộm có thể liên quan đến các băng đảng tội phạm có tổ chức, và các tác phẩm nghệ thuật có thể đã được sử dụng làm vật thế chấp trong các giao dịch ma túy hoặc vũ khí.
Wittman cũng tiết lộ rằng FBI đã theo dõi nhiều manh mối trong suốt nhiều năm, nhưng hầu hết đều dẫn đến ngõ cụt. Một số nghi phạm đã chết hoặc bị ám sát trước khi có thể khai thác thông tin. Sự thiếu hợp tác từ giới tội phạm và sự phức tạp của các đường dây buôn lậu nghệ thuật khiến vụ việc trở nên vô cùng khó giải quyết.
Những giả thuyết mới
Cuốn sách đưa ra giả thuyết rằng các tác phẩm có thể đang nằm trong tay một nhà sưu tập tư nhân giàu có, hoặc thậm chí đã bị phá hủy. Tuy nhiên, Wittman tin rằng chúng vẫn còn tồn tại và có thể được tìm thấy. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hợp tác để giải quyết vụ án này.
Vụ trộm không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn là mất mát văn hóa to lớn. Bảo tàng Gardner vẫn treo các khung tranh trống để tưởng nhớ những tác phẩm bị đánh cắp, với hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ trở về.
Phản ứng từ dư luận
Thông tin từ cuốn sách đã gây xôn xao dư luận và giới nghệ thuật. Nhiều người hy vọng rằng những tiết lộ này sẽ giúp phá vỡ bế tắc trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng vụ việc đã quá cũ và khả năng tìm lại các tác phẩm là rất thấp.
Dù vậy, câu chuyện về vụ trộm nghệ thuật lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông. Với những thông tin mới từ cựu đặc vụ FBI, hy vọng về việc khám phá ra sự thật vẫn còn le lói.



