Cụ bà 68 tuổi giành á quân bolero tiếp tục đoạt giải ba cuộc thi Tình ca quê hương Việt Nam
Cụ bà 68 tuổi giành á quân bolero tiếp tục đoạt giải ba

Chỉ vài ngày sau khi đạt danh hiệu á quân tại một cuộc thi bolero, bà Phạm Ánh Phương (tên thật Phạm Tuyết Lan, 68 tuổi) tiếp tục gây chú ý khi giành giải ba tại cuộc thi 'Tình ca quê hương Việt Nam'. Thành tích liên tiếp này là kết quả ngọt ngào cho hành trình theo đuổi đam mê ca hát của bà, dù phần lớn cuộc đời bà gắn bó với công việc kinh doanh.

Thành tích mới của thí sinh 68 tuổi

Bà Phạm Ánh Phương đã chinh phục ban giám khảo bằng hai ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: 'Cát bụi' và 'Tôi ơi đừng tuyệt vọng'. Chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc đã giúp bà giành giải ba chung cuộc. Trong khoảnh khắc nhận giải, bà không giấu được niềm hạnh phúc: “Thật lòng mà nói, tôi rất vui và xúc động. Ở tuổi 68, tôi chưa từng nghĩ mình lại có những kỷ niệm đẹp như vậy với âm nhạc. Tôi vốn yêu ca hát từ nhỏ, nhưng cuộc sống có nhiều lo toan nên chỉ giữ niềm đam mê đó trong lòng. Những giải thưởng này với tôi không chỉ là thành tích, mà là một món quà rất quý, là sự động viên để tôi tiếp tục hát, tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc đến mọi người.”

Ấn tượng từ ban tổ chức

Sinh ra tại Đà Nẵng và lập nghiệp ở Phan Thiết, bà Phạm Ánh Phương không xuất thân từ môi trường nghệ thuật. Tuy nhiên, ca sĩ Kim Huyền Sâm, đại diện ban tổ chức, cho biết cô rất ấn tượng về thí sinh này: “Nhìn một người phụ nữ U.70 cầm tờ đơn dự thi trên tay, lòng tôi xúc động khó tả. Ở cái tuổi nên chọn sự an yên, thí sinh này lại chọn cách kể chuyện cuộc đời mình bằng âm nhạc. Đam mê chưa bao giờ có hạn sử dụng. Đây chính là minh chứng cho việc 'chỉ cần còn mơ ước, sân khấu cuộc đời vẫn luôn chờ đợi chúng ta tỏa sáng'.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bà Phạm Ánh Phương thuộc tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nghiên cứu rất kỹ về từng tác phẩm, điều này giúp bà thể hiện bài thi một cách sâu lắng và tự tin.

Hành trình tiếp theo

Sau hai cuộc thi liên tiếp, bà Phạm Ánh Phương cho biết sẽ trở về với công việc kinh doanh quen thuộc, đồng thời tiếp tục dành thời gian cho âm nhạc khi có điều kiện. Điều khiến bà hạnh phúc nhất không chỉ là giải thưởng mà còn là tình cảm của khán giả và cơ hội gặp gỡ những người cùng chung niềm yêu âm nhạc. Với bà, mỗi sân khấu đều là một trải nghiệm đẹp và mỗi bài hát đều mang theo những ký ức đáng trân trọng.

Khép lại hành trình đặc biệt này, nữ thí sinh 68 tuổi gửi gắm thông điệp: “Đừng bao giờ nghĩ tuổi tác là quá muộn. Cuộc đời mỗi người đều có những lúc khó khăn, nhưng nếu trong lòng mình còn một niềm yêu thích, còn một ước mơ thì hãy cứ cố gắng. Âm nhạc đã giúp tôi vui hơn, nhẹ lòng hơn. Tôi mong mọi người hãy sống vui, sống tích cực và đừng bỏ quên những điều làm trái tim mình hạnh phúc.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình