Cô gái Pháp nhiều lần sang Việt Nam tìm tài xế Hà Giang vì yêu
Cô gái Pháp nhiều lần sang Việt Nam tìm tài xế Hà Giang

Gặp gỡ tình cờ tại Hà Giang

Đầu năm 2026, Phan Văn Dôn (sinh năm 1993) lần đầu gặp Louise (sinh năm 2002, quốc tịch Pháp) tại Hà Giang, khi cô tham gia hành trình khám phá vùng núi phía Bắc. Ngày đầu tiên, Louise được sắp xếp ngồi sau tay lái của Dôn. Suốt 4 ngày, hai người trò chuyện về cảnh đẹp và con người Việt Nam. Dôn chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Tôi trong 4 ngày đó chỉ coi bạn ấy như khách thôi nhưng tôi cảm nhận được bạn ấy quan tâm tôi nhiều hơn những người khác".

Phải lòng anh tài xế

Trong chuyến đi, Dôn đưa Louise qua các điểm du lịch, chụp ảnh, ăn uống và trò chuyện vào buổi tối, tạo nên sự gắn kết giữa hai người xa lạ. Một buổi tối, Dôn đăng ảnh Louise lên mạng xã hội kèm bình luận "yêu trong 4 ngày". Louise đọc được và hỏi nghiêm túc về ý nghĩa dòng chữ. "Khi Louise nhìn tôi và hỏi một cách nghiêm túc, tim tôi bỗng đập thình thịch", anh kể.

Kết thúc chuyến đi, Louise rời Hà Giang nhưng sau đó cô chủ động liên hệ đặt lại tour cũ để gặp lại Dôn. Đây là lần đầu Dôn nhận khách nước ngoài tự đặt trực tiếp, khiến trái tim anh bồi hồi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những ngày bên nhau

Louise trở lại, Dôn đưa cô qua hang động, cung đường đá, có lúc phải dắt tay nhau qua đoạn khó. Cả hai viết tên nhau lên đá như ghi dấu hành trình. Ngày thứ hai, Louise bị ốm nhẹ, Dôn mua thuốc và chuẩn bị trà gừng. "Bạn ấy muốn được đến nhà tôi chơi và gặp gỡ gia đình tôi. Tôi đồng ý", Dôn kể. Khi cùng nhau đi bộ quanh homestay, Dôn ngỏ lời cầm tay Louise. Cô đáp: "Anh thật dễ thương khi hỏi câu đó" và hai người cầm tay nhau đi dọc cung đường Hà Giang.

Nụ hôn ngọt ngào

Những ngày tiếp theo, trên đường đi gặp mưa phùn, sương mù, Dôn cảm nhận sự quan tâm của Louise: "Louise lấy chiếc khăn của bạn ấy quàng vào cổ tôi". Suốt quãng đường, Louise ngồi sau giữ hai tay ra sau, ngại chạm vào Dôn. Thấy trời mưa, anh chủ động cầm tay cô đặt vào túi áo khoác để giữ ấm. Dù không nói nhiều, Dôn cho biết đó là khoảnh khắc khiến anh nhớ nhất: "Suốt cả đoạn đường hai đứa không nói nhiều nhưng tim tôi lúc đó loạn nhịp".

Dôn đưa Louise về thăm gia đình. Cô gái Pháp ngại ngùng vì không biết tiếng Việt, nhưng bữa cơm gia đình ấm cúng khiến cô xúc động. Louise chia sẻ cô không chỉ thích phong cảnh Hà Giang mà còn yêu mến con người nơi đây. Kết thúc buổi gặp, trên đường về homestay, Louise chủ động ôm Dôn từ phía sau. Tại trung tâm thành phố, cả hai nắm tay đi dạo, tâm sự và trao nhau nụ hôn chia tay.

Hiện Louise trở về Pháp và dự kiến quay lại Hà Giang vào tháng 9 để gặp Dôn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình