Ca sĩ Mỹ Lệ tiết lộ chuyện mất viên kim cương 7,2 carat
Ca sĩ Mỹ Lệ mất viên kim cương 7,2 carat

Ca sĩ Mỹ Lệ, hiện là Phó Chủ tịch tập đoàn, vừa có những chia sẻ chân thật về chuyện tiền bạc và kim cương trên trang cá nhân, trong đó tiết lộ một kỷ niệm "dở khóc dở cười" khi làm mất viên kim cương 7,2 carat.

Quan điểm về kim cương

Nữ ca sĩ tâm sự rằng kim cương thực chất là một món hàng tiêu sản. Dù không mất giá quá nhiều nhưng cũng giống như mua trang sức vàng 18k: khi mua phải tính giá thị trường cộng thêm công chế tác, phụ kiện, nhưng khi bán lại sẽ lỗ nhẹ từ 30-40%. Phần vỏ nhẫn và hạt đính kèm thường bị mất giá trị hoặc thậm chí không còn bao nhiêu giá trị khi bán lại.

Theo Mỹ Lệ, nếu muốn xem kim cương là của cải tích sản thì phải mua những viên nổi tiếng, gắn với câu chuyện lịch sử hoặc có tính biểu tượng. Nhưng những viên đó thì có tiền cũng không mua được. Vì thế, kim cương chỉ dành cho người giàu, để chứng minh đẳng cấp khi cần. Người bình thường muốn tích sản nên gửi tiết kiệm, mua vàng hoặc đầu tư vào kênh khác an toàn hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Câu chuyện mất kim cương

Mỹ Lệ kể rằng trong cuộc đời cô chỉ có một lần duy nhất mua kim cương. Dù mệnh không hợp với hột xoàn, nhưng năm 2002 cô cũng bon chen mua một viên 7,2 carat. Lúc đó, tiền bạc xông xênh vì show diễn chạy ngập mặt. Sau khi mua, cô đeo vài lần trong gần một năm.

Một hôm, đi hát về và đi ăn khuya, đang ngồi ăn miến gà thì nhìn xuống đôi đũa, cô tá hỏa phát hiện viên đá đã bay đi mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn với bốn cái chấu trống rỗng. Cô bỏ ăn giữa đêm, chạy xồng xộc tới các tụ điểm, sân khấu để lục lọi, moi móc từng milimet sàn sân khấu, từng cọng rác để tìm trong tuyệt vọng. Cả Mỹ Lệ, trợ lý và người yêu cũ chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả.

Chuyện mất kim cương khiến cô thấy xui tận mạng. Vài tháng sau, cô chia tay người yêu cũ vì những rắc rối, ghen tuông. Kể từ đó, Mỹ Lệ sợ chơi hột xoàn, sợ luôn cái tật hát hò hay vung tay đấm đá, quơ quào loạn xạ. Giờ ai cho thì lấy, chứ cô không bao giờ mua tốn tiền.

Thói quen mất đồ

Thỉnh thoảng, Mỹ Lệ vẫn mua trang sức đá tự nhiên như ngọc bích, ngọc lam, topaz, nhưng hay quăng bậy bạ, tháo ra trong lúc đi diễn xa rồi quên và mất nhiều món đẹp. Cô tự nhận mình là "số nông dân" và cho rằng ý trời không cho làm phú bà.

Mỹ Lệ được biết đến là ca sĩ đại gia của showbiz. Hiện tại, chồng cô là Chủ tịch tập đoàn, lo việc điều hành chính, còn cô làm Phó Chủ tịch, lo quản lý, hoạt động đầu tư và thu mua.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình