Tối 26/6, David Duffy – chồng cũ của diễn viên Lan Phương – lên tiếng về những khó khăn trong việc duy trì sự gắn bó với các con sau ly hôn. Anh cho biết một năm qua là quãng thời gian thay đổi sâu sắc cuộc đời, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cố gắng giữ mối liên hệ gần gũi với hai con gái.
Những khoảnh khắc quý giá bên con
David Duffy chia sẻ: "Dù chỉ là vài phút buổi sáng đưa con đến trường, một khoảnh khắc ngắn được gặp con hay những lúc có thể cùng con hiện diện trong những điều nhỏ bé thường ngày, tất cả đều rất quý giá đối với tôi". Anh nhấn mạnh rằng thời gian gần đây, những điều bình thường giữa cha và con trở nên khó khăn hơn, không chỉ là được ở bên các con mà còn là việc biết đầy đủ về cuộc sống hàng ngày, nếp sinh hoạt và các quyết định quan trọng liên quan đến chúng.
Vai trò người cha sau ly hôn
Chồng cũ của Lan Phương bày tỏ quan điểm: "Tôi tin rằng vai trò của người cha không kết thúc sau khi cha mẹ ly thân hay ly hôn. Trẻ em xứng đáng được yêu thương trọn vẹn, được sống trong sự ổn định và an toàn, được nuôi dưỡng những mối quan hệ có ý nghĩa với cả bố và mẹ. Điều đó rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của trẻ". Anh thừa nhận lo lắng khi sự ổn định và tính đều đặn trong mối quan hệ với các con có thể bị ảnh hưởng, nhưng khẳng định sẽ giữ bình tĩnh, kiên nhẫn và tiếp tục hiện diện theo cách tốt nhất có thể.
Diễn biến vụ ly hôn
Tháng 5/2025, Lan Phương nộp đơn ly hôn chồng Tây sau nhiều năm mâu thuẫn không thể hàn gắn. Nữ diễn viên từng cho biết gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thường đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi. Cả hai trải qua các phiên tòa giành quyền nuôi hai con. Sáng 6/5, phiên xử phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội kéo dài 3 tiếng, hội đồng xét xử bác bỏ kháng cáo của David Duffy và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, Lan Phương giành quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai, còn David Duffy phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.
Cuối bài đăng, David Duffy hứa sẽ luôn cố gắng trở thành người cha mà các con cần, tiếp tục có mặt, hiện diện và yêu thương bọn trẻ.



