Chuyện tình 30 năm kín tiếng của 'vua hài đất Bắc' và tiểu thư phố cổ
Nghệ sĩ Xuân Hinh, được mệnh danh là 'vua hài đất Bắc', không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn hài xuất chúng mà còn có một cuộc hôn nhân bền vững và kín tiếng suốt 30 năm qua. Ông và bà xã Nguyễn Phương Lan - một tiểu thư phố cổ Hà Nội - đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, từ những ngày tháng khó khăn khi ông chưa có tên tuổi.
Cuộc gặp gỡ định mệnh từ thời xe đạp lạch cạch
Xuân Hinh sinh năm 1960 tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông bắt đầu sự nghiệp từ những năm cuối thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành cái tên thống trị thị trường hài phía Bắc. Tuy nhiên, trước khi đạt được thành công rực rỡ, ông đã gặp gỡ và yêu Nguyễn Phương Lan vào năm 1993. Khi đó, Xuân Hinh vẫn còn là một chàng trai nghèo, 'lạch cạch' trên chiếc xe đạp cũ kỹ, trong khi bà Lan là một cô gái Hà Nội gốc, làm kế toán, xuất thân từ gia đình khá giả và được nhiều người theo đuổi.
Nam nghệ sĩ hài hước kể lại: 'Tôi lấy cô gái làm kế toán, người Hà Nội gốc, nhà ở Hàng Buồm, hoa hậu của phố. Ngày đó tôi chẳng phải tán mấy, đi xe đạp lạch cạch, cũng chưa nổi tiếng mà cưới hẳn gái xinh'. Ông tin rằng mối lương duyên của cả hai là do 'cái duyên cái số nó vồ lấy nhau', bởi thời điểm đó, bà xã ông có rất nhiều người theo đuổi, trong khi ông 'chẳng có gì'.
Hành trình chinh phục và hôn nhân hạnh phúc
Sau hai năm tìm hiểu, Xuân Hinh và Nguyễn Phương Lan chính thức kết hôn vào đầu năm 1995. Cặp đôi có hai người con, một trai tên Xuân Quang và một gái tên Bảo Linh. Sau khi kết hôn, bà Lan quyết định lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và ủng hộ sự nghiệp của chồng. Xuân Hinh thẳng thắn thừa nhận mình 'sợ vợ', nhưng đó là nỗi sợ đầy trân trọng: 'Sợ là đúng rồi, bà ấy lo cơm ăn áo mặc cho tôi, không sợ là mình ra đường ngay. Bà ấy mà đi đâu khoảng nửa tháng là tôi… lao đao lắm'.
Trong suốt nhiều năm chung sống, vợ chồng ông hiếm khi xảy ra to tiếng. Bà Phương Lan luôn giữ gìn hòa khí gia đình bằng cách chủ động làm lành với những mâm cơm ấm cúng mỗi khi có 'xung đột'. Xuân Hinh chia sẻ: 'Chỉ cần nhìn vào mâm cơm ấy là đủ hiểu tấm lòng của vợ, mọi giận hờn vì thế cũng tự nhiên tan biến'.
Bí quyết giữ lửa hôn nhân sau 30 năm
Nam nghệ sĩ cho rằng, không có sự hòa hợp tuyệt đối trong cuộc sống vợ chồng, điều quan trọng là biết nhường nhịn và thích nghi. Ông nói: 'Tôi nói chuyện với vợ, ở cuộc đời này không ai hợp ai cả, lấy nhau thì phải lựa nhau mà sống'. Ông cũng thẳng thắn chia sẻ về tính khí thất thường của một nghệ sĩ, nhưng luôn chủ động nhường nhịn để giữ bình yên cho gia đình.
Mới đây, Xuân Hinh gây chú ý khi ngẫu hứng hát 'nịnh vợ' trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Với câu hát: '30 năm qua, tình yêu của tôi vẫn đẹp, cô gái Phương Lan cũng vẫn đẹp, như ngày đầu ta mới gặp nhau', nam danh hài khiến khán giả thích thú bởi sự duyên dáng và chân thành. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với nhiều bình luận khen ngợi đây chính là 'bí kíp giữ lửa' hôn nhân của ông.
Thành công trong sự nghiệp với những tiết mục hài để đời như Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầy, Thị Mầu lên chùa, Xuân Hinh vẫn luôn khiêm tốn nhận mình là 'kẻ chọc cười dân dã'. Nhưng có lẽ, điều đáng quý nhất trong cuộc đời ông chính là gia đình hạnh phúc bên người vợ đã đồng hành cùng ông suốt 30 năm qua, từ những ngày tháng khó khăn nhất.



