MC Tuấn Tú (sinh năm 1984 tại Hà Nội) là gương mặt thân thuộc trên sóng truyền hình với vai trò dẫn chương trình, người mẫu và diễn viên. Sinh ra trong gia đình có truyền thống ngoại giao, anh sớm tiếp cận môi trường giáo dục đa dạng. Năm 17 tuổi, Tuấn Tú bắt đầu hoạt động người mẫu, gây ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật. Sau đó, anh thi vào Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội để theo đuổi nghệ thuật.
Hình ảnh của MC sinh năm 1984 gắn liền với chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" suốt nhiều năm. Anh còn là diễn viên quen thuộc trên VTV qua loạt phim ăn khách: "Về nhà đi con", "11 tháng 5 ngày", "Anh có phải đàn ông không?", "Người một nhà" và mới đây là "Dưới ô cửa sáng đèn".
Ít ai biết rằng trước khi gắn bó với nghiệp diễn, Tuấn Tú từng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp và được đánh giá là thủ môn triển vọng. Anh kể từ nhỏ đã mê bóng đá, thường theo bố ra sân Hàng Đẫy hay sân Cột Cờ xem các trận đấu. "Khi bé, Tú mê bóng đá lắm. Thường xuyên cùng bố ra sân Hàng Đẫy và Cột Cờ để xem những trận đấu của các đàn anh và muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau này", anh từng chia sẻ.
Niềm đam mê giúp Tuấn Tú sớm góp mặt trong đội U13 rồi U15 Hà Nội ở vị trí thủ môn. Sau đó, anh chuyển sang khoác áo U16 Thể Công và cùng đội giành chức vô địch U16 toàn quốc. Thành tích này từng được xem là bước đệm để anh tiến gần hơn tới giấc mơ sân cỏ. Dù thử sức ở nhiều vị trí, Tuấn Tú cho biết thủ môn là vị trí anh chơi ổn định nhất. "Tú cũng từng được thử sức ở vị trí tiền đạo và hậu vệ. Nhưng vị trí thủ môn là mình chơi tốt và ổn định nhất", nam nghệ sĩ kể lại.
Khi được đôn lên đội U19 Thể Công, cánh cửa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp gần như đã mở ra. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng ở bả vai trong trận đấu với đội tuyển trẻ Singapore đã khiến mọi dự định dừng lại. Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc về bóng đá, Tuấn Tú vẫn không giấu được sự tiếc nuối.
Quyết định rút lui khi sự nghiệp đang phát triển
Giai đoạn 2012-2014 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Tuấn Tú kết hôn và dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật. Vợ anh là Thanh Huyền, hiện làm ở Bộ Ngoại giao. Sau khi lập gia đình, Tuấn Tú chuyển hướng công tác vào ngành công an. Năm 2016, anh được bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn. Việc rời khỏi VTV trong thời điểm đang được chú ý khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Theo chia sẻ, quyết định này xuất phát từ mong muốn ổn định cuộc sống gia đình. Trước khi kết hôn, vợ anh không biết nhiều về mức độ nổi tiếng của chồng. Sau hôn nhân, việc thích nghi với sự quan tâm của công chúng khiến cô gặp áp lực. Đây là một trong những lý do khiến anh chủ động rời xa môi trường giải trí.
Sau nhiều năm vắng bóng, năm 2019, Tuấn Tú quay lại với phim truyền hình qua vai Quốc trong "Về nhà đi con", khiến khán giả ngạc nhiên. Anh chia sẻ rằng khi trải nghiệm qua nhiều nghề, anh nhận ra mọi thứ trở nên vô nghĩa nếu không được sống với đam mê. Những năm gần đây, anh trở lại màn ảnh với loạt dự án như "Những ngày không quên", "Lựa chọn số phận", "11 tháng 5 ngày", "Anh có phải đàn ông không", "Nhà mình lạ lắm", "Có anh, nơi ấy bình yên", "Người một nhà" và "Dưới ô cửa sáng đèn".
Tuấn Tú cho rằng, sau khi trải nghiệm nhiều lĩnh vực, anh nhận ra giá trị của việc làm công việc mình yêu thích. Suốt nhiều năm qua, anh gần như không chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Anh từng cho biết cả hai chịu không ít áp lực từ tin đồn thất thiệt. Nam diễn viên khẳng định vợ mình không phải "đại gia" như lời đồn mà là cán bộ văn phòng bình thường.
Sau hơn chục năm gắn bó, tổ ấm của nam nghệ sĩ có thêm 2 thành viên là bé Pizza (sinh năm 2015) và bé Rio (sinh năm 2022). Dù hoạt động nghệ thuật bận rộn, Tuấn Tú luôn ưu tiên gia đình. Ở tuổi ngoài 40, anh duy trì công việc song song giữa lĩnh vực chuyên môn và nghệ thuật, lựa chọn vai diễn phù hợp, hướng tới hình ảnh ổn định. Anh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi chơi, du lịch bên vợ con trên mạng xã hội.



