NSƯT Hạnh Thúy gây xúc động với bức ảnh cũ cùng Mai Phương
Trên trang cá nhân của mình, NSƯT Hạnh Thúy đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ một bức ảnh chụp chung với cố diễn viên Mai Phương. Khoảnh khắc này được ghi lại từ 24 năm trước, khi cả hai cùng tham gia một dự án nghệ thuật chung, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Chính thực hiện.
Những chia sẻ đầy tình cảm về kỷ niệm xưa
Đi kèm với bức ảnh, nữ nghệ sĩ Hạnh Thúy đã bày tỏ những cảm xúc chân thành: “Lâu thiệt lâu rồi, 24 năm chứ ít gì”. Cô còn nhớ lại những kỷ niệm khó quên về thời kỳ đầu sự nghiệp, khi việc chụp ảnh chuyên nghiệp là một chi phí đáng kể đối với các diễn viên.
Hạnh Thúy chia sẻ: “Với mấy diễn viên nghèo như mình, mỗi lần quay xong nhận cả chục đến vài chục tấm hình với giá 5.000 đồng/tấm thì đó là một khoản chi phí lớn. Nhiều khi phải nhằn anh nhiếp ảnh hoài, vì vừa đưa hình xong, lát nữa anh đã quay lại đưa hình tiếp, anh mới soạn được tiền”.
Sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại
Nữ diễn viên cũng so sánh với hiện tại, khi công nghệ đã thay đổi hoàn toàn cách lưu giữ kỷ niệm. Cô cho biết, ngày nay, các đồng nghiệp thường tự dùng điện thoại chụp ảnh rồi chia sẻ cho nhau, tuy tiện lợi nhưng lại thiếu đi sự cụ thể và ý nghĩa như những tấm hình thời xưa.
Bàn về khoảnh khắc chụp cùng Mai Phương, sao phim Thiên đường máu viết: “Đời rồi sẽ trôi qua, thứ còn lại chỉ là kỷ niệm”. Câu nói này đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là những ai từng yêu mến tài năng và nhan sắc của cố diễn viên.
Phản ứng xúc động từ cộng đồng mạng
Bức ảnh và những dòng chia sẻ của Hạnh Thúy nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Dưới phần bình luận, hàng ngàn người đã bày tỏ sự xúc động khi nhớ về Mai Phương:
- Một tài khoản viết: “Cảnh cũ còn đây mà người xưa nơi đâu”.
- Người khác chia sẻ: “Mai Phương rất xinh, thích cái nét hiền lành của bạn ấy”.
- Một khán giả tiếc nuối: “Giờ buồn quá cô ạ, người chụp ảnh cùng cô đã rời xa mãi nơi này rồi”.
Đồng nghiệp nhắc về Mai Phương với nhiều kỷ niệm
Mai Phương, từng ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Những thiên thần áo trắng, đã qua đời ở tuổi 35, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè và đồng nghiệp.
Trước đó, trong một số phát sóng tưởng nhớ Mai Phương của chương trình Bước chân hai thế hệ, nghệ sĩ Ốc Thanh Vân cũng có những chia sẻ đầy xúc động. Cô kể rằng hai người quen biết nhau từ năm 2006, khi cùng làm việc trong vở kịch Người vợ ma.
Ốc Thanh Vân nhớ lại: “Thời điểm đó, có bao nhiêu say mê là dành hết cho sân khấu. Vở diễn đó lại được đón nhận, có những suất diễn liên tục nên kỷ niệm nhiều không kể hết”.
Từ mối quan hệ đồng nghiệp, Ốc Thanh Vân và Mai Phương dần trở nên thân thiết trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Mặc dù tôi lớn hơn Phương chưa đầy 1 năm, nhưng có cảm giác mình như người chị lúc nào cũng lo lắng cho Phương”.
Những kỷ niệm này không chỉ là minh chứng cho tình bạn đẹp giữa các nghệ sĩ, mà còn gợi nhớ về một tài năng đã ra đi quá sớm, để lại khoảng trống khó lấp đầy trong lòng khán giả và người thân.



