Khối tài sản khủng sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Long Nhật từng được truyền thông nhắc đến, trước khi anh bị bắt trong đường dây ma túy quy mô lớn. Với sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, Long Nhật đã tích lũy được khối tài sản đáng kể, bao gồm bất động sản và xe hơi.
Ca sĩ Long Nhật bị bắt vì ma túy
Vào trưa 20/5, Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM công bố việc khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Long Nhật cùng hơn 70 người khác trong đường dây ma túy lớn. Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định pháp luật.
Sự nghiệp âm nhạc hơn 30 năm
Ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, nổi tiếng từ đầu thập niên 1990 với dòng nhạc trữ tình, dân ca và bolero. Chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc mang âm hưởng Huế giúp anh tạo dựng chỗ đứng trong lòng khán giả. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh như “Tình Huế”, “Mấy nhịp cầu tre”, “Áo em chưa mặc một lần”, “Huế tình yêu của tôi”. Anh thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, liveshow và sự kiện văn hóa, duy trì sức hút qua nhiều thế hệ.
Biệt thự 21 tỷ đồng tại Huế
Theo báo Lao Động, gia đình ca sĩ Long Nhật sở hữu căn biệt thự rộng hơn 500m² tại Huế, trị giá khoảng 21 tỷ đồng. Công trình 3 tầng theo phong cách kiến trúc cổ, với nhiều phòng chức năng, sân rộng, cây xanh và tiểu cảnh, mang đậm dấu ấn cung đình Huế. Không gian sống tựa như khu nghỉ dưỡng giữa lòng cố đô.
Cơ ngơi 200 tỷ giữa trung tâm TP.HCM
Trong video trước đây, Long Nhật giới thiệu cơ ngơi tại TP.HCM với kiến trúc đồ sộ, cổ điển pha hoàng gia phương Tây. Cổng đúc đồng chạm khắc rồng phượng, tường rào cao, nội thất gỗ chủ đạo, phù điêu, tranh tường sơn son thếp vàng tạo không gian như cung điện thu nhỏ. Phòng khách rộng rãi, có tiểu cảnh, hồ nước và cây bonsai.
Bộ sưu tập xe sang
Ngoài bất động sản, Long Nhật còn sở hữu Toyota Fortuner 7 chỗ đời 2011 trị giá khoảng 1 tỷ đồng, dùng cho lưu diễn đường dài. Và chiếc Lexus IS 250 màu mận chín giá 3,5 tỷ đồng, do vợ anh sử dụng đưa đón con và sinh hoạt hàng ngày. Bộ đôi xe này từng được truyền thông nhắc đến như một phần tài sản của nam ca sĩ.



