Lê Khánh vừa có những chia sẻ thẳng thắn tại chương trình The Khang Show, tiết lộ điều chưa làm được cho chồng là diễn viên Tuấn Khải: sinh một cô con gái. Tuy nhiên, nữ diễn viên 45 tuổi cho biết sức khỏe và tuổi tác không còn phù hợp để mang thai, nên gia đình hiện có hai bé trai là đủ.
Lê Khánh bận rộn với phim điện ảnh, thừa nhận 'ế show' truyền hình
Thời gian qua, Lê Khánh hoạt động năng suất khi tham gia nhiều dự án điện ảnh như Đại tiệc trăng máu 8, Nhà ba tôi một phòng, Cục vàng của ngoại. Đặc biệt, vai diễn bá Tánh trong phim kinh dị Ma xó được cô xem là điểm nhấn trong sự nghiệp nghệ thuật. Dù thành công ở mảng điện ảnh, nữ diễn viên 8X không ngại thừa nhận mình 'ế show' ở lĩnh vực truyền hình. Cô cũng nhấn mạnh chưa phải thời điểm thích hợp để trở lại sân khấu kịch sau một năm rời sân khấu kịch Thiên Đăng.
Chồng lui về hậu phương, Lê Khánh biết ơn sự đồng hành
Lê Khánh bày tỏ lòng biết ơn đến Tuấn Khải khi anh luôn đồng hành trong công việc và cuộc sống. Anh chấp nhận lui về phía sau, quán xuyến công việc kinh doanh để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên cho biết điều chưa làm được cho chồng là sinh con gái, nhưng với hai bé trai hiện tại, cô cảm thấy đủ vì sức khỏe và tuổi tác không còn thích hợp để mang thai.
Lê Khánh mắc chứng rối loạn lo âu
Tại chương trình, Lê Khánh xác nhận cô mắc chứng rối loạn lo âu. Người đẹp 45 tuổi cho biết bệnh không khỏi hẳn mà tái phát theo nhịp sống, mỗi khi căng thẳng hay bất ổn. Cô tự nhắc nhở bản thân vượt qua, chỉ dùng thuốc khi không tự kiềm chế được. Ngoài ra, Lê Khánh chia sẻ cô rất sợ ma, thường chọn chỗ đông người ở phim trường, nhưng khi hóa thân vào nhân vật thì gạt bỏ lo âu để làm tốt công việc.



