NSND Lê Khanh: Nghệ sĩ 63 tuổi vẫn tràn đầy năng lượng, đóng phim và giảng dạy
NSND Lê Khanh: Năng lượng tuổi 63, đóng phim và giảng dạy

NSND Lê Khanh: Nghệ sĩ 63 tuổi vẫn tràn đầy năng lượng, đóng phim và giảng dạy

NSND Lê Khanh đang gây sốt với vai diễn bà mẹ trong bộ phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Bộ phim này hiện đứng top 1 doanh thu phòng vé, thu về gần 40 tỷ đồng. Ở tuổi 63, dù sức khỏe không tốt và dễ nhạy cảm, chị vẫn miệt mài đóng phim, giảng dạy và tham gia nhiều sự kiện với năng lượng đáng nể.

Tuổi tác chỉ là con số, năng lượng vẫn dồi dào

Khi được hỏi về tuổi tác, NSND Lê Khanh hóm hỉnh chia sẻ: "Ai hỏi Lê Khanh bao nhiêu tuổi, tôi nói ngay năm nay mới 16 thôi. Đùa thế nhưng đúng thật nghề này không nên tính bằng con số. Càng làm lâu tôi thấy mình càng tươi trẻ, nguồn năng lượng vẫn dồi dào." Chị ngại khi bị gọi là "gạo cội", vì cho rằng thâm niên là một thử thách. Người nghệ sĩ hạnh phúc nhất khi được sống đúng với khát vọng nghệ thuật, và chị luôn đặt mình như con số 0 tròn trĩnh để tiếp cận mọi dự án với sự tinh khôi.

Nỗi sợ là động lực để tiến bước

Chị thừa nhận rằng sự thành bại của mỗi tác phẩm là nỗi lo thường trực, và dù đã đóng qua nhiều vai, chị vẫn cảm thấy sợ trước mỗi dự án mới. "Không có gì bảo chứng mãi, kể cả tên tuổi lớn đình đám đi chăng nữa. Nhưng nỗi sợ lại là cái hay của một người diễn viên. Khi biết lo lắng, tức là bạn vẫn còn cảm xúc, lửa nghề vẫn cháy bỏng." Chị so sánh điều này với việc xem phim ma hay leo núi, nơi áp lực và lo lắng trở thành động lực để chinh phục. Sau mỗi lần công chiếu, chị luôn ước được quay lại để làm tốt hơn, vì sự tiếc nuối là điều khiến nghệ sĩ thổn thức và tiếp tục sáng tạo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kỷ luật và năng lượng tích cực cho hành trình dài

Dù được khen là nhẹ nhõm, tươi tắn và khỏe khoắn, NSND Lê Khanh tiết lộ rằng sức khỏe của chị không tốt và chị thuộc tuýp người nhạy cảm, dễ bị ám ảnh. "Ngành nghệ thuật này đòi hỏi sức bền, sự đa dạng và thách thức thần kinh rất nhiều. Tôi luôn tự nhắc phải giữ kỷ luật và năng lượng tích cực để đi được đường dài với nghề." Lịch trình dày đặc, di chuyển liên tục giữa các thành phố như TP.HCM và Hà Nội, nhưng chị luôn cố gắng thi vị hóa cuộc sống và tận hưởng mọi thứ.

Ước mơ trọn vẹn và mong muốn đồng hành với thế hệ trẻ

Chị cho biết con đường nghệ thuật của mình suôn sẻ nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, và chị cảm thấy hạnh phúc khi không phải tranh đấu hơn thua. "Ước mơ của tôi xem như đã trọn vẹn, đủ đầy. Giờ tôi muốn viết tiếp đam mê cho thế hệ sau qua vai trò sư phạm. Tôi mong được đồng hành, nâng đỡ các bạn trẻ trong nghệ thuật." Mỗi khi thấy các bạn trẻ có vai diễn, dù nhỏ, chị cảm thấy vui lây như chính mình đạt thành tựu lớn.

Gia đình là giá trị thiêng liêng

Gia đình có 6 đời làm nghệ thuật, NSND Lê Khanh chia sẻ về việc đưa mẹ - NSƯT Lê Mai 89 tuổi đi du lịch cùng chị em. "Chúng tôi muốn báo hiếu mẹ, dành nhiều thời gian bên mẹ nhất có thể. Mẹ Lê Mai đã 89 tuổi, trước đây mẹ đi khắp nơi vì nghề, giờ chúng tôi lại đưa mẹ đi cùng mình." Chồng chị, đạo diễn Việt Thanh, là điểm tựa quan trọng, luôn hỗ trợ và khích lệ để chị thỏa sức với nghề.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bí quyết giữ gìn hôn nhân và tổ ấm

Chị nhấn mạnh rằng hôn nhân cần sự chia sẻ và đồng cảm. "Vợ chồng nếu không nghĩ cho nhau và chia sẻ không thể nào bền được. Phải hiểu thì mới đồng cảm, có đồng cảm mới chia sẻ và cùng gánh vác rồi mọi chuyện sẽ qua." Khi vắng nhà, chị luôn giữ kỷ luật, không làm điều sai quấy, và cố gắng mang về những điều khiến gia đình tự hào. Dù bận rộn, chị vẫn dành thời gian nấu ăn và tổ chức các buổi liên hoan để cả nhà quây quần.

May mắn và sự chăm chỉ tạo nên cuộc sống tròn đầy

NSND Lê Khanh tự nhận mình may mắn, nhưng cũng nhờ sự chăm chỉ để có được cuộc sống như hiện tại. "Rời nghệ thuật, tôi trở về là một người mẹ, người vợ, người con trong gia đình với những trách nhiệm và nỗi lo toan rất đời thường." Chị trân trọng việc vẫn còn yêu nghề và cuộc sống, luôn tìm kiếm cảm xúc từ những điều nhỏ nhặt như diễn một tác phẩm mới hay trồng một cái cây để giữ tinh thần tích cực.