Nam diễn viên chuyên đóng vai phản diện Quốc Quân vừa có những chia sẻ chân thật về cuộc đời mình, từ thời trẻ ăn chơi đến hơn 12 năm làm cha đơn thân nuôi con gái. Anh từng trải qua nhiều nghề trước khi quay lại với đam mê diễn xuất.
Cơ duyên đến với nghề diễn
Quốc Quân sinh ra và lớn lên tại phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi vào ngành an ninh nhưng chỉ học một năm rồi bỏ vì thấy không phù hợp. Với tính cách phóng khoáng, yêu tự do, anh quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và sau đó về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
Thời kỳ đầu làm nghệ thuật rất khó khăn, cơ hội đóng phim truyền hình, điện ảnh rất ít. Khi đó, NSND Trọng Khôi làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Lớp đàn anh như NSND Quốc Khánh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phú Đôn, NSND Lan Hương, Quế Hằng thường được giao vai chính, còn người mới như Quốc Quân chỉ đóng vai phụ, cầm cờ, cầm quạt.
Mỗi đêm diễn, vai quần chúng chỉ nhận được cát-xê 2.000 đồng, có ngày diễn 3 suất được 6.000 đồng. Lúc đó một bát phở giá 1.000 đồng, nên mỗi suất diễn tương đương hai bát phở. Vở diễn đầu tiên anh tham gia là Bệnh sĩ do NSND Đình Quang dựng, kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Khi vở diễn gần hoàn thiện, cả đoàn nhận tin dữ về tai nạn giao thông của gia đình nhà văn Lưu Quang Vũ, khiến mọi người vô cùng đau buồn.
Những bước ngoặt cuộc đời
Trong thời gian học tại trường Sân khấu - Điện ảnh, Quốc Quân quen Thế Phương, con trai NSND Thế Anh. Khi gia đình Phương chuyển vào TP.HCM, cậu bạn rủ anh theo nghề tiếp viên hàng không. Thấy nghề diễn khó khăn, anh quyết định thử sức và thi đỗ. Lương tiếp viên thời đó khoảng 4 triệu đồng/tháng, đủ trang trải cuộc sống tại TP.HCM.
Sau hai năm làm tiếp viên, vì một số yếu tố khách quan, anh xin nghỉ và chuyển về Hà Nội làm marketing cho một hãng dầu khí của Pháp. Thời điểm này thu nhập khá tốt, nhưng vì ăn chơi, tiêu tiền vung tay quá trán nên anh không giữ được nhiều, chỉ mua được một chiếc ô tô để đi lại.
Năm 2001, dự án dầu khí rút khỏi Việt Nam, anh cùng bạn kinh doanh quán ăn. Niềm đam mê nghệ thuật vẫn âm ỉ, anh quay lại học thêm nghề đạo diễn và làm việc tại một Đài truyền hình. Đến năm 2018, anh xin nghỉ để làm diễn viên tự do.
Vai diễn phản diện và niềm vui với nghề
Khán giả thường nhớ đến Quốc Quân qua những vai giang hồ, bặm trợn. Anh chia sẻ: Thời sinh viên, anh toàn đóng vai công an, bộ đội chính diện. Năm 1997, anh đóng phim Nước mắt của mẹ (trong series Cảnh sát hình sự), lần đầu vào vai tội phạm - đàn em của Bắc Đại Bàng. Có lẽ đóng đạt quá nên sau đó các đạo diễn thường mời anh vào vai giang hồ, xã hội đen.
Giờ đã là đạo diễn, anh hiểu tâm lý nhà sản xuất: chọn gương mặt quen với loại vai đó sẽ an toàn hơn giao cho diễn viên mới. Vì thế anh thường được “chọn mặt gửi vàng” cho các vai giang hồ. Anh không buồn mà ngược lại, rất vui khi được khán giả “biết mặt đặt tên” với biệt danh “vua vai phụ”.
Quốc Quân quan niệm: “Không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ”. Anh luôn tìm tòi, quan sát, đi đến tận cùng tính cách nhân vật. Anh cho rằng khi càng có tuổi, diễn xuất càng hay hơn nhờ trải nghiệm sống.
Dịp Tết 2024, anh đóng vai Táo Kinh tế trong chương trình Táo quân. Anh không bất ngờ vì hơn 20 năm trước từng đóng Táo Giáo dục. Anh đón nhận phản hồi trái chiều từ khán giả một cách bình thản, coi đó là bài học để làm tốt hơn.
12 năm làm cha đơn thân
Quốc Quân chia sẻ, anh chỉ kết hôn một lần vào năm 2011, năm 2012 có con gái. Khi con được 2 tuổi, vì bất đồng, anh và vợ ly hôn. Từ năm 2014 đến nay, anh một mình nuôi con. Hiện tại, anh và con gái sống cùng bố mẹ trong căn nhà tập thể rộng hơn 40m2 trên tầng 5 ở khu Bách Khoa (Hà Nội).
Anh kể: Từ khi nhận nuôi con, bố mẹ và bạn bè thấy anh thay đổi, trở nên có trách nhiệm hơn. Anh tự tay chăm sóc con từ thay bỉm, pha sữa đêm, nấu ăn. Khi con ốm, anh tất tả đưa đi viện. Có đợt con bị viêm xoang, 10 ngày liền sáng nào anh cũng đưa con vào Bệnh viện Xanh Pôn hút dịch. Dù ở với bố mẹ nhưng anh không ỷ lại, vẫn chăm sóc con chu đáo.
Khi con lớn, anh cho con đến trường quay cùng, đến hơn 3 tuổi mới cho đi học. Anh hạn chế nhận phim xa, hạn chế nhậu nhẹt để dành thời gian cho con. Anh không coi đó là hy sinh mà là việc nên làm. Giờ con đã 14 tuổi, anh có chút tủi thân vì con đang lớn, có xu hướng xa cách bố.
Cuộc sống hiện tại và dự định tương lai
Bố mẹ Quốc Quân đã ngoài 80 tuổi, hàng ngày mẹ anh đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Bố con anh đi làm, đi học về sớm thì phụ giúp bà. Mẹ anh dạy cháu gái nấu ăn, giặt giũ, cư xử với mọi người. Con gái anh tên Mun (Hà Linh) rất độc lập, ngoan ngoãn, ít khi làm phiền người khác. Hằng ngày con tự đến trường, thi thoảng muốn bố đưa đón. Buổi tối, nếu bố chưa về, con ăn cơm cùng ông bà, học bài và đi ngủ trước. Khi anh về muộn, con thường gọi điện hỏi thăm.
Con gái đang ở tuổi dậy thì, anh hướng dẫn con, những điều khó nói thì nhờ bà nội giải thích. Con cũng thoải mái hơn với chuyện bố có bạn gái, thậm chí còn động viên anh “đi bước nữa”.
Anh cho biết, từ khi ly hôn, vợ cũ chưa từng gửi tiền nuôi con, chỉ đến thăm con một lần vào nửa tháng sau khi ly hôn. Dù cùng ở Hà Nội, người đó không qua lại. Anh không trách mà chỉ yêu con hơn gấp 3, gấp 4 lần để con không buồn. Thỉnh thoảng bà ngoại lên thăm cháu, cho 50.000-100.000 đồng, nhưng anh bảo con không nhận vì ông bà về hưu không dư dả.
Về tương lai, anh mong tìm được người phụ nữ có cùng hoàn cảnh, chung thủy, trung thực. Anh sẵn sàng mở lòng nếu có duyên.
Quốc Quân (SN 1970, Hà Nội) là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh VTV với nhiều phim như: Thầy cúng làng, Ở trọ trần gian, Gió làng Kình, Đi qua bóng tối, Đầu bếp và đại gia, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Độc đạo, Tận hiến... Vai diễn Lân Sứa trong Người phán xử để lại ấn tượng sâu sắc. Năm 2024, anh tham gia phim điện ảnh Quý cẩu của đạo diễn Lưu Thành Luân. Vì chuyên đóng vai phản diện, đểu giả, anh còn được gọi là “nam diễn viên bị ghét nhất màn ảnh”.



