Diễn viên Quốc Quân: Thời trẻ ăn chơi, 12 năm một mình nuôi con
Quốc Quân: Thời trẻ ăn chơi, 12 năm gà trống nuôi con

Diễn viên Quốc Quân, gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, đã có những chia sẻ chân thành về cuộc đời và sự nghiệp. Từ một thanh niên ăn chơi, anh đã thay đổi hoàn toàn khi trở thành người cha đơn thân suốt 12 năm qua.

Hành trình đến với nghệ thuật

Quốc Quân sinh ra và lớn lên tại phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi vào ngành an ninh nhưng chỉ học một năm rồi bỏ vì thấy không phù hợp. Với tính cách phóng khoáng, yêu tự do, anh thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và sau đó về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Thời kỳ đầu, cuộc sống của một diễn viên trẻ rất khó khăn. Anh chỉ được giao những vai quần chúng nhỏ, cát-xê mỗi đêm chỉ 2.000 đồng - tương đương hai bát phở lúc bấy giờ. Vở diễn đầu tiên anh tham gia là Bệnh sĩ của tác giả Lưu Quang Vũ, do NSND Đình Quang dựng. Đáng buồn, vở diễn gần hoàn thành thì nghe tin nhà viết kịch tài hoa cùng vợ con qua đời vì tai nạn giao thông, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những nghề tay trái

Trước khi quay lại với diễn xuất, Quốc Quân từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Nhờ người bạn Thế Phương (con trai NSND Thế Anh), anh thi vào làm tiếp viên hàng không tại TP.HCM với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Sau hai năm, vì lý do khách quan, anh chuyển về Hà Nội làm marketing cho một hãng dầu khí của Pháp. Thu nhập thời điểm đó khá cao, nhưng anh thú nhận: “Thời trẻ ăn chơi, tiêu tiền vung tay quá trán nên chẳng giữ được nhiều, chỉ mua được một chiếc ô tô”.

Năm 2001, dự án dầu khí rút khỏi Việt Nam, anh cùng bạn kinh doanh quán ăn. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật vẫn âm ỉ, anh quyết định quay lại, học thêm đạo diễn và làm việc tại một đài truyền hình. Đến năm 2018, anh trở thành diễn viên tự do.

“Vua vai phụ” và những vai phản diện

Quốc Quân được khán giả biết đến nhiều qua những vai giang hồ, xã hội đen. Anh chia sẻ: “Thời sinh viên, tôi toàn đóng vai công an, bộ đội. Năm 1997, tôi đóng phim Nước mắt của mẹ, lần đầu vào vai tội phạm. Có thể đóng đạt quá nên từ đó các đạo diễn thường mời tôi vào vai giang hồ”.

Dù thường bị ghét trên màn ảnh, anh không buồn mà còn tự hào khi được gọi là “vua vai phụ”. Anh tâm niệm: “Không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ. Nếu diễn vai phụ mà khán giả nhớ mãi, đó là cái tài”. Vai diễn để lại ấn tượng nhất của anh là Lân Sứa trong phim Người phán xử.

Năm 2024, anh tham gia chương trình Táo quân với vai Táo Kinh tế. Trước đó, hơn 20 năm, anh từng đóng Táo Giáo dục nên không gặp áp lực. Anh cho biết: “Tôi đọc bình luận để rút kinh nghiệm, chứ không đôi co với khán giả”.

12 năm “gà trống nuôi con”

Năm 2011, ở tuổi 41, Quốc Quân mới kết hôn lần đầu. Năm 2012, vợ anh sinh một bé gái tên Hà Linh (tên ở nhà là Mun). Khi con được 2 tuổi, vì bất đồng, hai người ly hôn. Từ đó, anh một mình nuôi con, sống cùng bố mẹ già trong căn nhà tập thể rộng hơn 40m2 ở khu Bách Khoa (Hà Nội).

Anh kể: “Từ khi nhận nuôi con, bố mẹ và bạn bè đều thấy tôi khác: có trách nhiệm hơn. Tôi tự tay chăm sóc, thay bỉm, pha sữa đêm, nấu ăn cho con. Có đợt con bị viêm xoang, 10 ngày liền tôi đưa con đi hút dịch lúc 7h sáng”. Anh hạn chế nhận phim xa, ít đi nhậu để dành thời gian cho con. Dù vất vả, anh không coi đó là hy sinh mà là bổn phận.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hiện tại, con gái anh đã 14 tuổi, rất ngoan và độc lập. Hàng ngày, con tự đến trường, tối về ăn cơm cùng ông bà và học bài. Khi anh đi làm về muộn, con thường gọi điện hỏi thăm. Anh xúc động: “Bây giờ con lớn, xa cách hơn, tôi thấy hơi tủi thân”.

Chuyện tình cảm và tương lai

Quốc Quân cho biết, từ khi ly hôn, vợ cũ chưa từng gửi tiền nuôi con, chỉ đến thăm một lần. Anh không trách móc, chỉ yêu con hơn gấp bội. Về tình cảm, anh từng sợ “đi bước nữa” sẽ khiến con thiệt thòi, nhưng gần đây con gái đã thoải mái hơn, thậm chí còn động viên bố tìm hạnh phúc mới. Anh chia sẻ: “Nếu tìm được người phù hợp, cùng hoàn cảnh, chung thủy và trung thực, biết đâu tôi sẽ cưới lần nữa”.

Hiện tại, kinh tế của anh đủ sống, anh cố gắng chăm lo cho con tốt nhất. Nam diễn viên khép lại cuộc trò chuyện với nụ cười lạc quan, tin vào những điều tốt đẹp phía trước.