Tối 8/6, Tăng Phúc đã có đêm diễn cá nhân lớn đầu tiên tại TPHCM mang tên Sun Song: The new beginning với gần 5.000 khán giả tham dự. Không chỉ là một buổi hòa nhạc, đây còn là cuốn hồi ký âm nhạc giúp nam ca sĩ cùng người hâm mộ nhìn lại hành trình 10 năm thăng trầm trong sự nghiệp.
Từ bỏ văn phòng để theo đuổi đam mê
Tăng Phúc từng tốt nghiệp ngành kiến trúc và làm việc văn phòng với mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng. Nhận ra niềm đam mê ca hát, anh quyết định nghỉ việc để thử sức với con đường nghệ thuật. Thời gian đầu, anh chỉ nhận được những lời mời hát tại các sân khấu nhỏ, thu nhập vừa đủ trang trải tiền thuê nhà. Mãi đến năm 2017, Tăng Phúc mới dần gây chú ý khi cover nhiều bản hit nổi tiếng.
Hai phần rõ rệt trong đêm nhạc
Chương trình được chia làm hai phần với những tư duy âm nhạc khác biệt. Ở phần đầu, Tăng Phúc giữ thế mạnh với loạt ca khúc ballad gắn liền tên tuổi như Từ đây từ nay, Sau ngần ấy năm, Thế giới mất đi một người, Thành phố cô đơn. Sang phần hai, anh quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân với những mảng màu âm nhạc có tiết tấu nhanh hơn. Các bản hit quen thuộc như Đừng chờ anh nữa, Kỳ vọng sai lầm, Nhờ em nhắn với người đó, Anh không quan trọng nữa cho đến bài hát mới Bước cùng nhau kết hợp với S.T Sơn Thạch đều được làm mới bằng những bản phối hiện đại, kết hợp cùng vũ đạo.
Khách mời và khoảnh khắc đặc biệt
13 khách mời xuất hiện trong đêm nhạc không chỉ để lấp đầy thời lượng mà còn phản ánh góc nhìn cởi mở và sự trân trọng của Tăng Phúc đối với đồng nghiệp. Các nghệ sĩ góp mặt gồm Rhymastic, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Neko Lê, Kay Trần, Liên Bỉnh Phát cùng những gương mặt mới như Thái Lê Minh Hiếu, SWAN, Hồ Đông Quan, Minh Huy. Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất là màn kết hợp giữa Tăng Phúc và nhạc sĩ Kai Đinh trong ca khúc Là vì anh vẫn yêu em.
Sân khấu 360 độ và thông điệp mới
Điểm đáng chú ý về mặt dàn dựng là hệ thống sân khấu 360 độ, giúp âm nhạc bao trọn từng khán giả, xóa bỏ mọi khoảng cách. Tăng Phúc chia sẻ: “10 năm là một hành trình đủ dài để tôi nhìn lại, biết ơn và thay đổi. Khán giả đã quá quen với một Tăng Phúc đứng yên một chỗ hát ballad buồn. Nhưng sau những cột mốc rèn luyện, tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi đã sẵn sàng cho một chương mới đón nhận nhiều thử thách và rực rỡ hơn.”



