Viên Vịnh Nghi thừa nhận từng hành động như kẻ điên, trả giá đắt vì đắc tội Thành Long
Viên Vịnh Nghi thừa nhận từng hành động như kẻ điên

Theo HK01, trong chương trình 50km Đào hoa ổ, Viên Vịnh Nghi đã thẳng thắn chia sẻ về những sai lầm thời trẻ, thừa nhận bản thân khi đó gần như là một kẻ điên. Năm 1990, cô đăng quang Hoa hậu Hồng Kông và bước chân vào làng giải trí. Ban đầu, người đẹp làm MC cho chương trình âm nhạc, sau đó nhận vai trong phim Tôi yêu vườn hoa hồng (1991).

Tuy nhiên, sự nghiệp tưởng chừng thăng hoa lại gặp sóng gió vì tính khí nóng nảy của cô. Trong phim, nhân vật của Viên Vịnh Nghi và Trương Triệu Huy từ kẻ thù trở nên yêu nhau, nhưng nữ diễn viên cho rằng tình tiết này vô lý, phi logic. Cô thậm chí chạy đến gặp lãnh đạo nhà đài chất vấn: 'Tại sao có thể viết ra câu chuyện như vậy?' và công khai chê kịch bản trước truyền thông.

Hành động thiếu tinh tế của Viên Vịnh Nghi khiến lãnh đạo đài truyền hình tức giận. Kết quả, cô bị đóng băng hoạt động, cắt giảm cơ hội đóng phim. Giờ đây, nhìn lại quá khứ bồng bột, minh tinh 7X tự gọi mình là 'kẻ thần kinh'.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Viên Vịnh Nghi trả giá đắt vì đắc tội với Thành Long

Nữ diễn viên thừa nhận tính khí thẳng thắn, bốc đồng khiến cô đánh mất nhiều cơ hội. Không có cơ hội đóng phim truyền hình, cô chuyển sang điện ảnh và gây tiếng vang với C'est la vie, mon chéri (1993), giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Tượng. Năm sau, cô tiếp tục tỏa sáng trong Kim chi ngọc diệp cùng Trương Quốc Vinh, một lần nữa đoạt Ảnh hậu Kim Tượng. Thành công này đưa Hoa hậu Hồng Kông 1990 trở thành ngôi sao sáng giá của điện ảnh Hồng Kông. Dù vậy, tính khí của cô vẫn không thay đổi.

Đạo diễn Vương Tinh từng mời Viên Vịnh Nghi đóng phim với thỏa thuận quay trong khung giờ nhất định. Tuy nhiên, Vương Tinh thường quay quá giờ, khiến nữ diễn viên nổi nóng. Cô nằm ngủ trên phim trường, khi được gọi dậy quay tiếp, cô mắng xối xả đạo diễn. Vương Tinh chỉ biết bất lực dặn ê-kíp: 'Sau này Viên Vịnh Nghi muốn ngủ, cứ để cô ấy ngủ'.

Nhưng Thành Long lại không dễ tính như vậy. Khi hợp tác trong phim Phích lịch hỏa (1995), ngôi sao võ thuật yêu cầu Viên Vịnh Nghi quay lại thu âm lồng tiếng bổ sung nhưng cô không đến. Thành Long phẫn nộ, báo cáo vụ việc lên Hiệp hội Đạo diễn Hồng Kông, khiến nữ diễn viên bị giới điện ảnh tẩy chay, không có phim đóng trong suốt thời gian dài.

May mắn thay, nhà sản xuất vàng Đài Loan Dương Bội Bội chú ý và mời cô đóng Hoa Mộc Lan (1999). Tác phẩm đạt tỷ suất người xem kỷ lục, giúp cô được yêu thích khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.

Cuộc sống hiện tại của Viên Vịnh Nghi

Những năm gần đây, Viên Vịnh Nghi ít đóng phim, chủ yếu tham gia chương trình giải trí và sự kiện. Sinh năm 1971, cô có gần 36 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tiếu ngạo giang hồ (bản Đài Loan, 2000), Tân Sở Lưu Hương (2001), Cô dâu triệu phú, Con đường phú quý, Quốc sản 007, Môn đồ, Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng... Bên cạnh sự nghiệp, cô được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân 25 năm cùng tài tử Trương Trí Lâm và có con trai 20 tuổi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình