Cặp tướng đã có 'mặt trộm' nhiều năm trở về đến sau một bài đăng trên mạng
Cặp tướng đã có 'mặt trộm' nhiều năm trở về đến sau một bài đăng

Một cặp tướng cổ bị đánh cắp từ nhiều năm trước đã bất ngờ được trả lại cho gia đình ông Nguyễn Văn A (ngụ quận Hồng Bàng, Hải Phòng) sau một bài đăng trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào ngày 15/3/2025, khi ông A đăng tải thông tin về vụ mất cắp trên trang Facebook cá nhân, kêu gọi cộng đồng giúp tìm kiếm.

Bối cảnh vụ việc

Theo lời kể của ông A, cặp tướng bằng đồng, cao khoảng 60 cm, được gia đình ông thờ cúng từ đời cụ tổ, có giá trị tinh thần lớn. Năm 2019, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy đi cặp tướng này. Dù đã trình báo công an, nhưng suốt nhiều năm không có manh mối.

Bài đăng gây chú ý

Ngày 15/3, ông A đăng bài trên nhóm Facebook cộng đồng địa phương, mô tả chi tiết cặp tướng và kêu gọi ai biết thông tin hãy liên hệ. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Một người dùng tên là T.V.H. đã để lại bình luận: "Tôi thấy cặp tướng này ở một cửa hàng đồ cổ trên phố Lãn Ông, Hà Nội".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình trở về

Ngay sau đó, ông A cùng con trai lên Hà Nội xác minh. Đến nơi, chủ cửa hàng đồ cổ xác nhận đã mua cặp tướng từ một người lạ vào năm 2020. Sau khi nghe câu chuyện, chủ cửa hàng đồng ý trả lại hiện vật mà không lấy tiền. Ông A cho biết: "Tôi rất xúc động, không nghĩ rằng chỉ nhờ một bài đăng trên mạng mà tìm lại được báu vật của gia đình".

Ý nghĩa và bài học

Vụ việc cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc kết nối cộng đồng và hỗ trợ giải quyết các vấn đề cá nhân. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo quản các hiện vật có giá trị văn hóa. Công an quận Hồng Bàng đã vào cuộc xác minh nguồn gốc cặp tướng và truy tìm kẻ trộm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình