Hannah Murray kể về quá khứ gia nhập giáo phái lạ và cái giá phải trả
Hannah Murray kể quá khứ gia nhập giáo phái lạ

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian đăng tải cuối tuần qua, Hannah Murray đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn của bản thân. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai Gilly trong Game of Thrones thừa nhận từng trải qua khủng hoảng, tuyệt vọng và luôn tìm kiếm cảm giác đặc biệt. Cô cho biết: "Đó là một yếu tố lớn của việc làm diễn viên: được chọn vào một vai diễn khiến bạn cảm thấy vô cùng đặc biệt. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong dự án đó. Tôi cứ mãi loay hoay tìm kiếm: Điều gì sẽ khiến tôi cảm thấy đặc biệt mãi mãi?".

Hành trình tìm kiếm sự đặc biệt

Ở tuổi 27, trong lúc bị áp lực diễn xuất và chấn thương tâm lý, cô bị cuốn vào một giáo phái về sức khỏe. Hannah Murray kể: "Tôi cứ nghĩ mình sẽ không gặp chuyện gì, rằng mình an toàn. Tôi được giáo dục tốt, xuất thân từ một gia đình trung lưu, mọi chuyện lẽ ra phải ổn. Tôi từng nghĩ mình thông minh và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Nhưng thực tế tôi lại đưa ra những lựa chọn tồi tệ".

Nữ diễn viên cho biết lần đầu cô được giới thiệu về giáo phái này bởi một người "chữa bệnh bằng năng lượng" mà cô gặp thông qua huấn luyện viên cá nhân khi đang quay phim Detroit. Cô đã chi hàng nghìn USD để tham gia các khóa học đắt đỏ, hy vọng đạt được "sự khôn ngoan và đặc biệt", học cách "tự chữa lành" và "tự bảo vệ" bản thân. Tuy nhiên, thay vì đạt được những điều đó, cô lại phải nhập viện tâm thần sau một cơn loạn thần nghiêm trọng và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống sau biến cố

Hiện tại, ở tuổi 37, Hannah Murray tránh xa mọi thứ liên quan đến ngành chăm sóc sức khỏe tinh thần. Cô chia sẻ: "Ngay cả những thứ nhẹ nhàng nhất cũng có thể khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi không còn thiền nữa. Tôi cũng sẽ không bước vào cửa hàng đá phong thủy. Tôi không tập yoga, vì tôi không chắc điều gì có thể xuất hiện khiến nó trở nên quá huyền bí vượt quá ngưỡng chịu đựng cá nhân của mình".

Nữ diễn viên thừa nhận mình là một người trẻ dễ bị tổn thương và chứng kiến nhiều người trẻ khác cũng dễ bị tổn thương đặt cược hạnh phúc vào thứ hóa ra là một giáo phái độc hại và bóc lột. Trong cuốn sách sắp phát hành, cô kể lại chi tiết việc bị cuốn vào giáo phái, cách thức hoạt động của tổ chức, những điều mờ ám và nghi vấn về lạm dụng tình dục, đồng thời giải thích lý do nhiều người dễ dàng "sập bẫy".

Sự nghiệp diễn xuất

Hannah Murray sinh năm 1989 tại Anh, bắt đầu diễn xuất từ năm 2006. Cô được biết đến với vai Cassie trong loạt phim Skins (2007-2008) và vai Gilly trong Game of Thrones (2012-2019). Cô cũng tham gia các tác phẩm như Womb, Dark Shadows, Lily & Kat, The Chosen. Hiện tại, Murray đã tạm ngừng diễn xuất.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình