Một vụ bê bối gia đình chấn động dư luận Thái Lan vừa có diễn biến mới khi ông Bhurit Bhirombhakdee, Tổng giám đốc Tập đoàn Bhirombhakdi – chủ sở hữu thương hiệu bia Singha, chính thức lên tiếng. Theo thông báo từ tập đoàn, ông Pi Scott, người bị em trai Psi Scott tố cáo xâm hại tình dục nhiều năm, đã bị buộc thôi việc khỏi mọi chức vụ.
Tập đoàn Singha lên tiếng về vụ bê bối
Trong văn bản gửi tới truyền thông ngày 20/5, ông Bhurit Bhirombhakdee cho biết tập đoàn đã nắm rõ toàn bộ vụ việc và khẳng định lập trường không khoan nhượng với mọi hình thức bạo lực gia đình, bao gồm bạo lực thể xác, ngôn từ, hành vi đe dọa hay xâm phạm nhân phẩm. Tập đoàn gửi lời chia sẻ sâu sắc tới Psi Scott trước những tổn thương mà anh phải chịu đựng, đồng thời thấu hiểu sự bất bình của công chúng.
Thông báo nhấn mạnh: “Chúng tôi xin thông báo ông Pi Scott – người bị cáo buộc trong vụ việc – đã chính thức rời khỏi mọi chức vụ tại tập đoàn. Bhirombhakdi cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ sự thật, đảm bảo công bằng và nghiêm minh, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai”.
Lá thư từ chức của Pi Scott
Cùng ngày, CEO Bhurit Bhirombhakdee công bố bức thư xin từ chức của Pi Scott. Trong thư, Pi Scott bày tỏ sự hối tiếc vì những ồn ào gây ảnh hưởng đến tập đoàn và gia đình. Anh tự nguyện dừng mọi công tác cho đến khi vụ việc được cơ quan chức năng làm rõ, nhằm đảm bảo tính khách quan.
Psi Scott kiên quyết đòi công lý
Trước đó, Psi Scott xuất hiện trên chương trình của đài Channel 3, bày tỏ sự phẫn nộ khi anh trai gọi hành vi xâm hại là “trò đùa”. Anh nhấn mạnh: “Cưỡng hiếp người khác thì không bao giờ là trò đùa”. Psi cho biết còn nhiều bằng chứng chưa công bố và phản bác việc anh trai cố tình lèo lái vụ việc sang tranh chấp đất đai, gọi đó là hành động “bẩn thỉu”.
Psi Scott tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng để đưa anh trai ra trước pháp luật: “Tôi chỉ có một cuộc đời. Tôi sẽ không để bất cứ ai, dù họ có nhiều tiền hay quyền lực, cản trở tôi. Tôi biết một ngày nào đó mọi chuyện phải kết thúc, và nó phải kết thúc ngay lập tức”.



