Nữ sinh Ams trúng tuyển loạt trường nghệ thuật top đầu Mỹ dù học vẽ muộn
Ngô Hà Anh, sinh năm 2007, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), đã gây ấn tượng mạnh khi trúng tuyển vào nhiều trường nghệ thuật danh tiếng hàng đầu tại Mỹ. Cô nàng đã chinh phục được các trường như Rhode Island School of Design (RISD), Parsons School of Design, Pratt Institute, California Institute of the Arts (CalArts) và School of the Art Institute of Chicago (SAIC). Điều đáng nói là hành trình nghệ thuật của Hà Anh chỉ mới bắt đầu một cách bài bản vài tháng trước khi nộp hồ sơ, chứng tỏ tài năng và sự quyết tâm phi thường.
Hành trình muộn màng nhưng đầy cảm hứng
Hà Anh chia sẻ rằng đến năm lớp 12, em vẫn chưa xác định rõ con đường tương lai. "Em không muốn chọn một hướng chỉ vì nó an toàn, nên quyết định cho mình thêm thời gian suy nghĩ nghiêm túc hơn", nữ sinh tâm sự. Chỉ đến đầu học kỳ II lớp 12, khi phải đưa ra quyết định cụ thể, Hà Anh mới nhìn lại khả năng và quyết định thử sức với hội họa. Tháng 4 cùng năm là lần đầu tiên em học vẽ một cách chuyên nghiệp, và sau khi nắm vững kiến thức cơ bản, Hà Anh đã tự mình sáng tác các tác phẩm.
Trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, nữ sinh đã hoàn thành gần 20 tác phẩm để đưa vào portfolio. "Khoảng thời gian đó không dài nhưng rất đáng nhớ. Em không còn quá lo lắng về việc mình bắt đầu muộn mà chỉ tập trung cố gắng từng ngày", Hà Anh nói. Portfolio của em thể hiện hành trình cảm xúc của con người khi đối diện với những hoang mang trong cuộc sống, kết thúc bằng hình ảnh một hình nhân chắp vá giơ hai tay lên trời, tượng trưng cho quyền quyết định cuộc sống nằm trong tay mỗi người.
Dự án cộng đồng và tâm huyết nghệ thuật
Bên cạnh portfolio, Hà Anh còn tích cực tham gia các dự án cộng đồng liên quan đến sáng tạo. Một trong những hoạt động nổi bật là mở lớp dạy vẽ cho trẻ em tự kỷ, nơi các em nhỏ đã hoàn thiện 72 tác phẩm, với 36 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Khi nắng ghé qua". Toàn bộ số tiền gây quỹ từ triển lãm được dùng để hỗ trợ trung tâm, từ cải thiện cơ sở vật chất đến bữa ăn cho các em.
Ngoài ra, Hà Anh còn cùng bạn bè tổ chức các buổi hòa nhạc nhỏ tại viện dưỡng lão, biểu diễn những ca khúc về hòa bình và hy vọng. Em cũng từng tham gia các chuyến đi đến Mù Cang Chải, giúp các em nhỏ vẽ tranh tường và cải thiện lớp học. Tháng 9 năm ngoái, Hà Anh có cơ hội tham gia triển lãm nhóm cùng 31 họa sĩ đương đại tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên tác phẩm của em được trưng bày trong không gian chuyên nghiệp.
Lựa chọn trường học và ước mơ tương lai
Khi nộp hồ sơ, Hà Anh đã tìm hiểu kỹ về thế mạnh đào tạo của từng trường. Em nhận thấy Parsons nổi bật với môi trường kết nối và vị trí tại New York, CalArts khuyến khích sự tự do ý tưởng, còn RISD lại là môi trường đào tạo chuyên sâu với yêu cầu cao. Cuối cùng, Hà Anh lựa chọn RISD vì tin rằng những thử thách tại đây sẽ là động lực để phát triển bản thân.
Trong tương lai, nữ sinh mong muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành điện ảnh hoạt hình tại Việt Nam. "Em hy vọng các bạn trẻ có thể thấy nghệ thuật không phải là lựa chọn quá xa vời, mà là con đường có thể theo đuổi nghiêm túc và bền vững", Hà Anh chia sẻ. Em cũng khao khát đưa hội họa và ngôn ngữ thị giác của Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đồng thời giữ lại những chất liệu văn hóa và câu chuyện riêng của quê hương trong các tác phẩm của mình.



