Hà Nội: Hơn 123.000 thí sinh hoàn thành môn ngoại ngữ, nhiều em tự tin đạt điểm 10
Hơn 123.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành môn ngoại ngữ, tự tin điểm 10

Đúng 15 giờ ngày 30/5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Không khí phấn khởi bao trùm tại nhiều điểm thi khi đa số thí sinh cho rằng đề thi năm nay dễ hơn so với mặt bằng ôn tập.

Thí sinh đặc biệt tự tin đạt 10 điểm tiếng Anh

Tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), các thí sinh rời phòng thi với phong thái phấn khởi và nụ cười rạng rỡ. Nhiều em khẳng định chắc chắn sẽ đạt điểm 10 môn tiếng Anh. Một trong những thí sinh đặc biệt nhất là Đoàn Gia Huy, được gọi là "tí hon" vì dáng người nhỏ nhắn. Em cho biết đã hoàn thành bài thi trong khoảng 30 phút và tự tin đạt điểm tuyệt đối. "Ban đầu em hồi hộp, nhưng nhớ lời mẹ động viên, em bình tĩnh lại và làm bài dễ dàng", Gia Huy chia sẻ. Em đặt mục tiêu đỗ vào Trường THPT Kim Liên.

Chị Nguyễn Thị Tâm, mẹ của Gia Huy, xúc động ôm con sau giờ thi. Chị cho biết Gia Huy là con út trong gia đình ba anh em, dù ngoại hình nhỏ bé nhưng luôn tự tin và là học sinh xuất sắc. "Ở lớp, cháu được mệnh danh là cây phát biểu, phao cứu sinh. Con rất tự lập nên vợ chồng tôi yên tâm", chị Tâm nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người mẹ bật khóc đón hai con sinh đôi cùng thi

Cũng tại điểm thi Dịch Vọng Hậu, chị Vũ Thị Ngân (42 tuổi, quê Nam Định) đứng ngóng hai con trai sinh đôi Phạm Vũ Gia Huy và Phạm Vũ Vĩnh Hưng. Khi thấy các con, chị ôm chầm lấy cả hai và bật khóc. "Đó là nước mắt của niềm vui, vì thấy các con đã đi qua 2/3 chặng đường kỳ thi quan trọng", chị Ngân nghẹn ngào. Cả hai em đều tự tin đạt 10 điểm tiếng Anh sau khi hoàn thành bài chỉ trong 30 phút. Chị Ngân chia sẻ: "Mấy ngày nay cả nhà mất ăn mất ngủ vì lo cho các cháu. Nghe con nói vậy tôi nhẹ cả người".

Gia Huy và Vĩnh Hưng cùng học một lớp, điểm mạnh của Hưng là Toán, còn Gia Huy giỏi tiếng Anh. Cả hai luôn hỗ trợ nhau trong học tập. Nếu đỗ vào Trường THPT Thăng Long, chị Ngân sẽ tặng mỗi con một cây đàn vì cả hai đều yêu thích âm nhạc. Ước mơ của hai anh em là thi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội để trở thành kiến trúc sư.

Nhiều thí sinh khác cũng tự tin đạt điểm cao

Tại điểm thi Trường THCS Thành Công (quận Giảng Võ), các thí sinh cũng nhận xét đề thi dễ hơn năm ngoái. Nam sinh Hoàng Bách và Hoàng Đức An (Trường THCS và THPT Thực nghiệm) cho biết: "Đề tiếng Anh có sự phân hóa nhưng chắc chắn không phân hóa được bọn em. Em dự kiến trên 9,5 điểm". Nữ sinh Đỗ Hồng Anh (Trường THCS Nguyễn Gia Thiều) tâm sự: "Buổi sáng em hơi lo vì môn văn làm chưa tốt, nhưng sau môn tiếng Anh thì thở phào nhẹ nhõm. Em dự kiến trên 9 điểm".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình