Đề thi Toán khó, thí sinh Hà Nội rời phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc
Đề thi Toán khó, thí sinh Hà Nội rời phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc

Kết thúc môn thi Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui mừng, tự tin đến lo lắng, hụt hẫng. Đề thi năm nay được đánh giá là có độ khó cao hơn so với năm trước, đặc biệt là phần hình học và bài toán thực tế.

Đề thi phân hóa cao

Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, nhiều thí sinh cho biết đề thi có cấu trúc quen thuộc nhưng các câu hỏi cuối đòi hỏi tư duy logic và kỹ năng vận dụng kiến thức linh hoạt. Em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, chia sẻ: "Em làm được khoảng 70% đề, phần còn lại khá khó, đặc biệt là câu hình học không gian. Em hy vọng mình sẽ đạt điểm đủ để vào trường mơ ước."

Trong khi đó, em Trần Văn Hùng, học sinh Trường THCS Giảng Võ, lại tỏ ra khá tự tin: "Em thấy đề không quá khó, em làm hết các câu và kiểm tra lại một lần. Em nghĩ mình sẽ được trên 8 điểm." Tuy nhiên, không ít thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nặng nề. Em Lê Thị Mai, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết: "Đề thi dài và khó hơn em tưởng tượng, em không kịp làm câu cuối. Em lo lắng lắm."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phụ huynh hồi hộp chờ đón

Bên ngoài điểm thi, nhiều phụ huynh đứng chờ con với tâm trạng hồi hộp, lo âu. Chị Nguyễn Thị Lan, có con thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, chia sẻ: "Tôi thấy con lo lắng từ hôm qua, hôm nay đi thi tôi cũng nơm nớp. Mong con làm bài tốt." Nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ sự đồng cảm với áp lực mà các thí sinh phải trải qua.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay có hơn 100.000 thí sinh tham dự. Sau môn Toán, các thí sinh sẽ tiếp tục với môn Ngoại ngữ và Lịch sử vào ngày mai. Dự kiến, điểm thi sẽ được công bố vào cuối tháng 6.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình