Người đàn ông H'Mông hiến đất quý xây trường mầm non giữa núi rừng
Người H'Mông hiến đất quý xây trường mầm non giữa núi

Người đàn ông H'Mông hiến đất quý xây trường mầm non giữa núi rừng

Cuối tháng 10/2025, tại cụm dân cư Huổi Máu, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên, một cuộc họp dân đã diễn ra với tin vui: xã sẽ đầu tư xây dựng điểm trường mầm non khang trang, bao gồm lớp học, phòng ngủ, phòng ăn, bếp ăn và khu vệ sinh tự động, tiện ích. Ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nhấn mạnh đây là công trình đồng bộ, giúp các cháu học sinh không còn chịu ảnh hưởng bởi thời tiết như ở lớp học tạm bợ trước đây.

Niềm vui và nỗi lo từ một bản làng xa xôi

Huổi Máu là nơi sinh sống của 20 gia đình đồng bào dân tộc H'Mông, nằm biệt lập trên đỉnh núi, chưa có điện lưới và sóng điện thoại. Cuộc sống nơi đây còn nhiều thiếu thốn, phụ thuộc vào thiên nhiên. Khi nghe tin về điểm trường mới, bà con vui mừng khôn xiết, nhưng một vấn đề nan giải nảy sinh: thiếu mặt bằng xây dựng. Khu vực quanh bản chủ yếu là đất đồi dốc, thuộc quy hoạch rừng, khó tìm được vị trí phù hợp gần dân cư để thuận tiện cho học sinh.

Trong cuộc họp, khi ông Sơn hỏi ý kiến bà con, anh Giàng A Phủ đã không chút đắn đo đề xuất: "Tôi tặng đất nhà, đất vườn, đất ao để xã làm trường học cho các cháu." Lời nói này khiến mọi người trầm trồ thán phục và giải tỏa nỗi lo cho cán bộ địa phương.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hy sinh thầm lặng từ một gia đình nghèo

Sau buổi họp, ông Sơn đến thăm nhà anh A Phủ và kinh ngạc trước cảnh nghèo khó: ngôi nhà nhỏ đơn sơ với vách gỗ, mái proxi-măng, trống trải, không có vật dụng giá trị. Gia đình anh gồm 5 người, phụ thuộc vào lao động của vợ chồng. Khu đất 1.700m2 mà anh hiến tặng chính là nơi họ trồng rau, chăn nuôi để có thu nhập cho con cái ăn học - tài sản đáng giá nhất của họ.

Ông Sơn xúc động chia sẻ: "Người như A Phủ, nghèo tận cùng nghèo vẫn sẵn sàng hiến tài sản có giá nhất để con em có điều kiện học tập tốt hơn thì vô cùng trân quý, trân trọng." Ghi nhận tấm lòng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho anh.

Công sức không ngừng nghỉ cho tương lai con trẻ

Trong quá trình thi công, anh A Phủ và gia đình không chỉ hiến đất mà còn tích cực đóng góp sức lao động. Họ chở vật liệu, nhặt đá xây tường, thậm chí xuống suối xa gần chục cây số để lấy đá cuội. Anh còn tham gia trồng cỏ, đổ đất quanh sân trường, góp phần tạo nên một không gian xanh mát.

Đến ngày khánh thành (11/4), khi điểm trường Huổi Máu chính thức đi vào hoạt động, anh A Phủ lại đứng từ xa, lặng lẽ quan sát các cháu nhỏ vui chơi. Khi được hỏi về quyết định hiến đất, anh cười hiền và nói: "Với chúng tôi thì đói khổ, thiếu thốn quen rồi, nhưng tôi mong các cháu được học tập để sau này đỡ vất vả hơn." Lời nói giản dị ấy chất chứa biết bao tình thương và hy vọng cho thế hệ tương lai.

Tiếng cười, tiếng hát của học sinh mầm non ở Huổi Máu hôm nay là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của anh A Phủ và người dân bản địa, một câu chuyện cảm động về tinh thần cộng đồng và khát vọng giáo dục giữa núi rừng heo hút.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình