Sáng nay (2/6), hơn 98.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Sau 120 phút làm bài, nhiều em rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhưng cũng không ít em tỏ ra lo lắng.
Thí sinh: Đề thi vừa sức, có tính phân loại
Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (quận 1), nhiều thí sinh cho biết đề thi Ngữ văn năm nay khá hay, vừa sức nhưng vẫn có tính phân loại cao. Em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, chia sẻ: "Em làm bài khá tốt, đề thi có câu nghị luận xã hội về tình yêu thương, em rất thích. Hy vọng các môn sau em sẽ làm bài tốt hơn."
Tuy nhiên, một số thí sinh khác lại cho rằng đề thi hơi dài và khó. Em Trần Minh Quân, học sinh Trường THCS Văn Lang, nói: "Em thấy phần đọc hiểu hơi khó, em mất nhiều thời gian. Em chỉ hy vọng đạt điểm đủ để vào trường mình mong muốn."
Phụ huynh: Hồi hộp chờ đợi con em
Bên ngoài điểm thi, nhiều phụ huynh tỏ ra hồi hộp không kém thí sinh. Chị Hoàng Thị Mai, có con thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: "Tôi thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho con. Cả nhà đều lo lắng, nhưng tôi luôn động viên con cố gắng hết sức."
Anh Nguyễn Văn Hùng, phụ huynh có con thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: "Năm nay kỳ thi căng thẳng hơn vì số lượng thí sinh đông. Tôi chỉ mong con làm bài tốt, đạt kết quả như mong đợi."
Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, không có sự cố đáng tiếc. Toàn thành phố có 98.682 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 97.834 thí sinh có mặt, đạt tỷ lệ 99,14%. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm túc quy chế, đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Ngoại ngữ. Ngày mai (3/6), các em sẽ thi môn Toán và môn chuyên (nếu có). Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay dự kiến sẽ công bố kết quả vào ngày 20/6.



