Cá chép đỏ rớt giá, lái buôn chợ Yên Sở quyết không bán rẻ trước lễ ông Táo
Cá chép rớt giá, lái buôn chợ Yên Sở không chịu bán rẻ

Cá chép đỏ rớt giá, lái buôn chợ Yên Sở quyết không bán rẻ trước lễ ông Táo

Sáng sớm ngày 9.2.2026, tức 22 tháng Chạp, một cảnh tượng căng thẳng đã diễn ra tại chợ cá Yên Sở, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội. Khi khách hàng vừa chọn xong cá chép đỏ, nhân viên của một sạp cá bất ngờ đổ toàn bộ số cá đã lựa lại vào chậu lớn. Lý do được đưa ra rất rõ ràng: họ không chấp nhận mức giá bị trả thấp, quyết tâm không bán rẻ dù thị trường đang có dấu hiệu giảm giá mạnh.

Thị trường cá chép đỏ những ngày cận Tết

Chợ cá Yên Sở được biết đến là một trong những chợ cá lớn nhất tại thủ đô Hà Nội, đặc biệt nhộn nhịp vào những ngày sát lễ ông Công ông Táo. Bất chấp thời tiết mưa rét với nhiệt độ chỉ dao động từ 12 đến 13 độ C, không khí buôn bán tại đây vẫn hết sức sôi động. Từ tờ mờ sáng, các tiểu thương đã đổ về để lựa chọn cá chép đỏ chất lượng, sau đó phân phối đi khắp các chợ lớn nhỏ trong thành phố, phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo ghi nhận thực tế, giá cá chép đỏ năm nay dao động trong khoảng từ 90.000 đến 150.000 đồng/kg. Mức giá này chỉ bằng khoảng hai phần ba so với cùng thời điểm năm ngoái, cho thấy sự sụt giảm đáng kể. Nguồn cá chủ yếu được vận chuyển từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Phòng và Ninh Bình về Hà Nội, đảm bảo cung ứng cho thị trường tiêu thụ lớn.

Quyết tâm giữ giá của lái buôn

Việc lái buôn tại chợ Yên Sở kiên quyết không bán rẻ cá chép đỏ không phải là hiện tượng hiếm gặp trong những ngày cận lễ ông Táo. Dù giá cả có giảm sâu, nhiều người bán vẫn giữ vững lập trường, không chấp nhận mức lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ. Hành động đổ cá trở lại chậu như một thông điệp mạnh mẽ về sự bảo vệ quyền lợi kinh tế của họ trước áp lực thị trường.

Sự kiện này phản ánh một thực tế phức tạp trong chuỗi cung ứng thực phẩm dịp Tết, nơi mà cả người bán và người mua đều phải đối mặt với những biến động về giá cả và nhu cầu. Nó cũng cho thấy tâm lý của lái buôn khi họ không muốn bán tháo hàng hóa chỉ vì giá giảm, mà thay vào đó, họ chọn cách chờ đợi hoặc tìm kiếm khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá hợp lý hơn.

Bối cảnh rộng hơn: Đường hoa Nguyễn Huệ và không khí Tết

Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đang được tiến hành khẩn trương. Với chủ đề 'Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình', mỗi linh vật đều yêu cầu độ hoàn thiện tuyệt đối để đón chào du khách. Một điểm nhấn đáng chú ý là linh vật ngựa khổng lồ cao 7 mét, nặng 2 tấn, vừa được đưa ra lắp đặt tại cổng chào.

Linh vật này không chỉ là một mô hình tĩnh thông thường, mà là một kỳ quan cơ khí với hệ thống máy móc chuyển động phức tạp được ẩn giấu bên trong lớp vỏ mút xốp. Lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng cưỡi về trời, nó hứa hẹn sẽ là một 'siêu phẩm' thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách trong dịp Tết này.

Cả hai sự kiện – từ chợ cá Yên Sở ở Hà Nội đến Đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM – đều góp phần tô điểm cho không khí Tết cổ truyền, phản ánh sự đa dạng và sôi động của đời sống văn hóa, kinh tế Việt Nam trong những ngày cuối năm.