Cướp giật vé số người khuyết tật ở Gò Vấp: Thủ phạm bị bắt tại Đắk Lắk
Ngày 15/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, cư trú tại phường An Hội Tây, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận khi nạn nhân là một người đàn ông khuyết tật đang mưu sinh bằng nghề bán vé số.
Diễn biến vụ cướp giật táo tợn
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/4, tại khu vực trước số 336 đường Quang Trung thuộc địa bàn phường Gò Vấp, đối tượng Thịnh đã tiếp cận một người đàn ông ngồi xe lăn đang bán vé số. Dưới vỏ bỏ của một khách hàng, Thịnh đã yêu cầu mua 18 tờ vé số và giả vờ lựa chọn kỹ càng.
Lợi dụng lúc vắng người qua lại và sự bất ngờ của nạn nhân, Thịnh bất ngờ rồ ga chiếc xe máy và tẩu thoát, mang theo toàn bộ số vé số vừa nhận. Hành động này khiến người đàn ông khuyết tật hoàn toàn bất lực và ngỡ ngàng. Ngay sau đó, một số người dân sinh sống gần đó đã phát hiện sự việc và nhiệt tình động viên, hỗ trợ nạn nhân đến Công an phường Gò Vấp để làm đơn trình báo.
Nhanh chóng truy bắt thủ phạm
Nhận được tin báo, Công an phường Gò Vấp đã lập tức phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) thuộc Công an TP.HCM để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng. Chỉ sau một ngày, vào ngày 7/4, thông qua hoạt động trinh sát chuyên nghiệp, lực lượng công an đã xác định được Thịnh đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk và tiến hành bắt giữ thành công.
Trong quá trình khai báo tại cơ quan điều tra, Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này cho biết trước đây cùng vợ con sinh sống trong một căn hộ chung cư tại phường An Hội Tây (nay thuộc quận Gò Vấp). Mặc dù có công việc ổn định, Thịnh đã sa đà vào việc đầu tư chứng khoán với hy vọng làm giàu nhanh chóng.
Động cơ phạm tội từ thua lỗ và nợ nần
Tuy nhiên, việc đầu tư không mang lại kết quả như mong đợi. Không từ bỏ giấc mơ đổi đời, Thịnh tiếp tục vay mượn tiền bạc để gỡ gạc vốn liếng nhưng càng tham gia lại càng thua lỗ nặng nề. Đầu tháng 4/2026, Thịnh rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả, buộc phải trả lại phòng trọ và dự định quay về quê nhà tại tỉnh Đắk Lắk.
Trên đường ra bến xe Miền Đông để mua vé, Thịnh tình cờ nhìn thấy người đàn ông khuyết tật bán vé số. Trong lúc cùng quẫn, ý định xấu đã nảy sinh trong đầu Thịnh. Hắn quyết định dừng xe lại, giả vờ mua vé số rồi bất ngờ giật lấy và bỏ chạy. Cùng chiều ngày hôm đó, sau khi dò số nhưng không trúng thưởng, Thịnh đã vứt bỏ toàn bộ số vé số đi và lên xe khách trở về Đắk Lắk.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng tội phạm cướp giật nhắm vào những người yếu thế trong xã hội. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục pháp lý để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



