Giả danh công an lừa đảo ở Huế: Nạn nhân mất 4 triệu đồng khi tìm lại điện thoại
Giả danh công an lừa đảo ở Huế, nạn nhân mất 4 triệu đồng

Một vụ lừa đảo tinh vi vừa xảy ra tại thành phố Huế, khi một phụ nữ bị mất 4 triệu đồng trong lúc tìm kiếm chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max bị đánh rơi. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ công an để chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến vụ việc: Từ hy vọng tìm lại tài sản đến cái bẫy lừa đảo

Trước đó, chị H.T.V. (cư trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max trên đường Nhật Lệ. Với mong muốn sớm tìm lại tài sản có giá trị, chị đã đăng thông tin chi tiết lên mạng xã hội Facebook, kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Chỉ sau một ngày, một người dùng với số điện thoại lạ đã chủ động liên hệ với chị V. Người này khẳng định đã nhặt được chiếc điện thoại và đề nghị hẹn gặp tại trụ sở Công an phường An Cựu, địa chỉ số 18 đường Hoàng Quốc Việt, để trao trả lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thủ đoạn tinh vi: Giả danh cán bộ công an tại chính trụ sở

Tin tưởng vào cuộc hẹn, chị V. đã đến địa điểm được thông báo. Tại cổng trụ sở Công an phường An Cựu, một nam thanh niên tự xưng là cán bộ công an tên Tuấn đã tiếp đón. Người này cho biết đang giữ chiếc điện thoại và đề nghị chị V. sang một quán cà phê gần đó để "nói chuyện cho thuận tiện".

Tại quán cà phê, đối tượng này đã đưa ra nhiều thông tin nhằm tạo dựng lòng tin, sau đó yêu cầu chị V. chuyển khoản 6,5 triệu đồng với lý do "giải quyết dân sự" mới có thể trả lại tài sản. Do nghĩ rằng mình đang làm việc với cơ quan chức năng, chị V. đã chuyển trước 4 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, người này hứa hẹn sẽ sớm giao lại điện thoại rồi nhanh chóng rời đi.

Hậu quả và hành động của nạn nhân

Tuy nhiên, sau đó đối tượng hoàn toàn biệt tăm, không còn liên lạc được. Nhận ra những dấu hiệu bất thường, chị V. đã đến trình báo sự việc với cơ quan công an. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định danh tính kẻ lừa đảo là Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2001, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đối tượng này đã thực hiện hành vi giả danh cán bộ công an, dựng lên câu chuyện nhặt được điện thoại để thực hiện mưu đồ chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng: Thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn hiệu quả

Từ vụ việc này, cơ quan công an đã đưa ra những cảnh báo quan trọng về một thủ đoạn lừa đảo tuy quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Khi người dân đăng thông tin chi tiết về việc mất tài sản lên mạng xã hội, kẻ gian có thể dễ dàng tiếp cận và lợi dụng.

Chúng có thể đóng vai "người nhặt được" hoặc thậm chí giả danh cơ quan chức năng để yêu cầu chuyển tiền. Thực tế, cơ quan công an không bao giờ giải quyết việc trả lại tài sản thất lạc bằng cách yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Những khuyến cáo cụ thể từ cơ quan công an

Cơ quan chức năng nhấn mạnh:

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  • Mọi thủ tục liên quan đến tài sản thất lạc đều được thực hiện trực tiếp, công khai tại trụ sở và có cán bộ có thẩm quyền làm việc rõ ràng.
  • Khi mất tài sản, người dân nên trình báo trực tiếp tại cơ quan công an gần nhất thay vì chỉ đăng thông tin lên mạng xã hội.
  • Hạn chế đăng tải quá nhiều thông tin cá nhân, số điện thoại hoặc chi tiết về tài sản có giá trị lên các nền tảng mạng xã hội.
  • Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ công an hay người "giữ hộ" tài sản mà không có xác minh chính thức.
  • Kiểm tra kỹ lưỡng danh tính và nơi làm việc của người hẹn gặp, đặc biệt khi có yêu cầu chuyển tiền hoặc gặp mặt ở địa điểm không chính thức.

Vụ việc tại Huế một lần nữa cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác trong bối cảnh tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi, lợi dụng tâm lý nóng vội tìm lại tài sản của người dân.