Người đàn ông Anh gây nổ nhà bạn gái, nhận án 11 năm tù vì suy sụp tinh thần
Gây nổ nhà bạn gái, người đàn ông Anh lĩnh án 11 năm tù

Người đàn ông Anh gây nổ nhà bạn gái, nhận án 11 năm tù vì suy sụp tinh thần

Paul Solway, 58 tuổi, đã rơi vào trạng thái "suy sụp tinh thần" và gây ra vụ nổ kinh hoàng tại nhà của bạn gái mình, Joanne Waterfall, ở phố Eden, Alvaston, Derby, Anh, vào tối ngày 10/6 năm ngoái. Sự việc đã được ghi lại trong đoạn video gây sốc do Sở Cảnh sát Derbyshire công bố, cho thấy mặt tiền ngôi nhà bị thổi bay ra đường một cách dữ dội.

Hậu quả thảm khốc và bản án nghiêm khắc

Vụ nổ không chỉ phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của Waterfall mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho hai tòa nhà lân cận, buộc chúng phải bị phá dỡ. Solway đã bị kết án 11 năm tù sau khi thừa nhận sáu tội danh gây thiệt hại tài sản một cách bất cẩn, liên quan đến tổng cộng sáu ngôi nhà. Theo lời lực lượng chức năng, anh ta đã ngắt đường ống dẫn khí chính ở tầng hầm và châm lửa đốt một chiếc ghế trong nhà bếp, khiến khí gas bốc cháy và gây nổ. Solway là người duy nhất có mặt tại hiện trường và bị bỏng nặng trong vụ việc này.

Tâm trạng của nạn nhân và phản ứng từ tòa án

Sau khi tuyên án, Joanne Waterfall bày tỏ sự đau khổ: "Tôi chẳng còn gì cả. Tôi phải bắt đầu lại từ con số không tuyệt đối". Cô cho rằng mức án 11 năm tù là chưa đủ nặng so với thiệt hại gây ra và nhấn mạnh rằng Solway chưa từng xin lỗi hay tỏ ra hối hận. Cô tin rằng anh ta đã "âm mưu" và hành động vì động cơ trả thù.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thẩm phán Shaun Smith KC, khi tuyên án, nhận định: "Hậu quả thật khủng khiếp. Người dân đã mất rất nhiều tiền, toàn bộ tiền tiết kiệm. Hiện tại, một số người trong số họ phải sống phụ thuộc vào chỗ ở do hội đồng địa phương cung cấp". Công tố viên Paul Raudnitz KC tiết lộ thêm rằng Solway đã "mất kiểm soát" trước vụ nổ, đấm vào hàng rào vườn và tuyên bố với một người hàng xóm rằng anh ta "sẽ chết tối nay".

Nguyên nhân sâu xa và thiệt hại kéo dài

Theo lời khai tại tòa, vụ việc bắt nguồn từ việc Waterfall yêu cầu Solway dọn ra khỏi nhà, điều này khiến anh ta "rất buồn" và dẫn đến hành động cực đoan. Thẩm phán Smith tóm tắt bản tường trình của Waterfall: "Tất cả những gì bà ấy sở hữu giờ đã mất hết. Bà ấy không có bảo hiểm nhà cửa nên giờ không còn nhà nữa". Ngoài ra, những người hàng xóm khác cũng chịu thiệt hại hàng nghìn bảng Anh về nhà cửa và xe cộ.

Solway, không có địa chỉ thường trú, đã xuất hiện tại Tòa án Crown Court Derby vào ngày 8/4 qua liên kết video từ nhà tù HMP Nottingham, mặc áo phông màu xanh lá cây và quấn băng trắng quanh một cánh tay. Thẩm phán đã ra lệnh cấm anh ta liên lạc với Waterfall, nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ án và nhu cầu bảo vệ nạn nhân.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình