Vụ án đau lòng tại Đắk Lắk: Người đàn ông đánh bạn gái tử vong rồi chườm trứng gà
Ngày 23/2/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Lê Hữu Nghị, 39 tuổi, trú tại xã Hòa Mỹ, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nghị đã ra đầu thú và thừa nhận đánh bạn gái 33 tuổi, sau đó cố gắng sơ cứu bằng cách luộc trứng gà và lấy khăn nóng chườm vết thương, nhưng nạn nhân đã tử vong.
Diễn biến bi thảm trong ngày mùng 5 Tết
Theo thông tin điều tra, vào hai ngày trước đó, tức mùng 5 Tết, Nghị đã đến nhà trọ của bạn gái ở xã Hòa Thịnh để chơi. Hai người cùng nhau nấu ăn được khoảng 45 phút thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã và xô xát. Trong cơn nóng giận, Nghị đã túm tóc bạn gái giật ngược và dùng tay, chân đánh liên tiếp vào nạn nhân.
Người phụ nữ ngã xuống giường, và Nghị ra ngoài phòng để hút thuốc lá. Khoảng 10 phút sau, khi quay lại, anh ta phát hiện bạn gái nằm bất động với khuôn mặt sưng nề. Lúc này, Nghị đã vào bếp luộc trứng gà và lấy khăn nóng để chườm lên vết sưng trên mặt nạn nhân, hy vọng giảm thiểu tổn thương.
Nỗ lực cứu chữa muộn màng và cái chết thương tâm
Thấy bạn gái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Nghị hoảng hốt gọi người trong xóm đến hỗ trợ. Họ cùng nhau đưa nạn nhân tới Trung tâm Y tế Tây Hòa để cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây đã xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện, không thể cứu chữa kịp thời.
Rạng sáng hôm sau, trong tâm trạng hối hận và lo sợ, Lê Hữu Nghị đã đến Công an xã Hòa Mỹ để đầu thú. Anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra sâu hơn.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực gia đình và tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc trong các mối quan hệ. Các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.



