Đắk Lắk: Sinh viên bị đâm vì đòi nợ, đối tượng dùng dao tấn công để quỵt nợ
Đắk Lắk: Sinh viên bị đâm vì đòi nợ, đối tượng quỵt nợ

Vụ tấn công bằng dao nhằm quỵt nợ tại Đắk Lắk

Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang thụ lý, giải quyết vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi dùng dao tấn công người khác. Đối tượng H.B.Ê. (sinh năm 1993, trú tại xã Quảng Phú) đã thực hiện hành vi đâm anh N.C.T. (sinh năm 2002, trú phường Buôn Ma Thuột) vào ngày 7/2/2026, với động cơ nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Mối quan hệ vay mượn phức tạp

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh T. là một sinh viên đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Anh T. có quen biết với H.B.Ê., người làm công việc tạp vụ tại cùng trường. Trong khoảng thời gian kéo dài từ ngày 18/12/2019 đến ngày 5/11/2025, anh T. đã nhiều lần cho H.B.Ê. vay tiền mặt và vàng, với tổng giá trị lên đến 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, hai bên đã cùng lập hợp đồng thỏa thuận bằng văn bản. Trong đó có điều khoản quy định rằng nếu H.B.Ê. không thực hiện việc thanh toán, sẽ phải chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ mình cho anh T. để trừ nợ. Tuy nhiên, sau khi ký kết, H.B.Ê. đã không tuân thủ cam kết và liên tục trì hoãn việc trả nợ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến vụ việc đầy bất ngờ

Do bị nợ kéo dài, anh T. đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại và tin nhắn để yêu cầu H.B.Ê. thanh toán số tiền và vàng đã vay. Anh T. còn thông báo sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp trực tiếp bố mẹ của H.B.Ê. để giải quyết vấn đề. Điều này khiến H.B.Ê. lo sợ gia đình sẽ phát hiện ra chuyện nợ nần, từ đó nảy sinh ý định tấn công anh T. nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ trả nợ một cách triệt để.

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 7/2/2026, H.B.Ê. đã chuẩn bị sẵn một con dao có chiều dài khoảng 15cm, giấu kín trong túi áo khoác. Sau đó, đối tượng này nhắn tin hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu, thuộc phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với lý do để thảo luận về khoản nợ.

Do địa điểm hẹn ban đầu đã hết phòng, anh T. đã chở H.B.Ê. đến một nhà nghỉ khác trên cùng tuyến đường. Để đảm bảo an toàn, anh T. còn rủ thêm một người bạn đi cùng và yêu cầu người này chờ tại sảnh. Khi vào phòng nghỉ, H.B.Ê. viện cớ cần vào nhà vệ sinh. Nhận thấy có những biểu hiện khả nghi, anh T. quyết định mở cửa phòng định ra ngoài.

Bất ngờ, H.B.Ê. rút dao ra và liên tục đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của anh T. May mắn thay, anh T. đã kịp thời phản ứng, chống trả quyết liệt, đẩy ngã đối tượng và lớn tiếng kêu cứu. Nhờ sự hỗ trợ của người bạn đang chờ ở sảnh cùng những người xung quanh, H.B.Ê. đã bị khống chế và sau đó được bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hậu quả và hướng xử lý

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ các mối quan hệ vay mượn tài chính không minh bạch. Hành vi dùng vũ khí nguy hiểm để tấn công người khác nhằm mục đích quỵt nợ của H.B.Ê. không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của nạn nhân.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk hiện đang tích cực thu thập chứng cứ, làm rõ mọi tình tiết liên quan để xử lý đối tượng H.B.Ê. một cách nghiêm minh, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân. Vụ án cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là các khoản vay mượn có giá trị lớn.