Đỗ Thanh Tùng ra đầu thú sau 16 tháng lẩn trốn
Sau 16 tháng lẩn trốn vì các hành vi đánh người, đòi giật súng và tông xe vào cảnh sát, Đỗ Thanh Tùng đã chính thức ra đầu thú tại cơ quan công an thành phố Đà Nẵng. Thông tin này được xác nhận bởi Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 2 năm 2026.
Diễn biến vụ việc từ năm 2024
Theo điều tra, vụ việc bắt đầu từ rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024 tại quán nhậu Sarang Night trên đường Trần Văn Trứ, thuộc phường Bình Thuận, quận Hải Châu lúc bấy giờ. Tại đây, anh Khang, quản lý quán, đã bị Đỗ Thanh Tùng dùng ly thủy tinh đánh vào trán, gây ra một vết thương dài khoảng 5 cm và phải khâu 10 mũi.
Khi Công an phường Bình Thuận có mặt để mời những người liên quan về làm việc, Tùng cùng nhóm đi theo đã không chấp hành mà còn chửi bới và thách thức lực lượng chức năng. Trong lúc này, Tùng đã dùng tay đánh và cố gắng giật khẩu súng của một cán bộ công an, nhưng không thành công.
Hành vi chống đối và truy nã
Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Năm lao vào xô đẩy và dùng chân đạp cán bộ đang thi hành nhiệm vụ, đồng thời tìm cách giật súng. Phạm Tấn Thành thì điều khiển xe máy chở Tùng bỏ chạy. Khi bị chặn lại, Thành đã lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi tăng ga tẩu thoát, bất chấp việc công an nổ súng chỉ thiên để cảnh báo.
Vào tháng 10 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tùng, Năm và Thành. Năm bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Thành 4 năm tù. Riêng Tùng, do bỏ trốn, đã bị ra quyết định truy nã vào ngày 17 tháng 10 năm 2024.
Quá trình đầu thú và xử lý tiếp theo
Sau một thời gian dài lẩn trốn, Đỗ Thanh Tùng, 39 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, đã tự nguyện đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện tại, cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ án này một lần nữa nhấn mạnh sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi chống đối người thi hành công vụ, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác vận động truy bắt tội phạm.



