Trộm vàng giả mua hàng, vứt áo nón đánh lạc hướng bị bắt khi đang bán tang vật
Một vụ cướp vàng táo bạo đã xảy ra tại tiệm vàng K.C 2 ở xã Hiệp Phước, TP.HCM vào tối ngày 11/2. Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1990, thường trú tại ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh) đã giả vờ hỏi mua nhẫn vàng, sau đó bất ngờ cướp tài sản và lao ra ngoài biến mất trong bóng tối.
Màn trốn chạy tinh vi nhưng không thoát khỏi lưới pháp luật
Khi tiệm vàng vẫn còn sáng đèn buôn bán trên đường Nguyễn Văn Tạo, Hùng đã xuất hiện với dáng vẻ kín đáo: đội nón rộng vành, đeo khẩu trang che kín mặt. Hắn giả vờ quan tâm đến chiếc nhẫn vàng 24K nặng 2 chỉ do chủ tiệm đưa cho xem. Tuy nhiên, thay vì mua hàng, đối tượng bất ngờ siết chặt tang vật trong tay, quay lưng lao nhanh ra cửa và hòa vào màn đêm.
Sau khi rời khỏi hiện trường, Hùng đã thực hiện một loạt hành động tinh vi nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Hắn vứt bỏ áo khoác và chiếc nón rộng vành đã sử dụng trước đó, sau đó chạy vào khu vực bãi xe ô tô gần đó. Tiếp theo, đối tượng trèo tường nhảy xuống một vườn dừa, băng qua nhà dân và tìm đường thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.
Bị bắt giữ khi đang mải mê bán tang vật và sử dụng chất cấm
Nhận được tin báo, Công an xã Hiệp Phước phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai từ các nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh. Từ đó, hành trình tháo chạy của đối tượng dần được làm sáng tỏ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, Công an đã truy xét và bắt giữ thành công Nguyễn Thanh Hùng ngay tại tỉnh Tây Ninh. Thời điểm bị bắt, đối tượng đang trong quá trình mang bán số vàng vừa cướp được. Đáng chú ý, Hùng còn bị phát hiện đang sử dụng trái phép chất ma túy cùng với hai người khác.
Hiện tại, Nguyễn Thanh Hùng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự cảnh giác cao độ của người dân và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an.



