Vụ án giết người từ khoản nợ 11 tỷ đồng của bà 'trùm' Hạnh 'Sự'
Ngày 24/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức ra cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến (sinh năm 1972, trú tại phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình) ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về tội "Giết người" theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt áp dụng cho tội danh này dao động từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình, tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Diễn biến vụ nổ súng gây thương tích 28%
Theo nội dung cáo trạng, vào trưa ngày 15/5/2023, tại khu vực trước quán bia Ngà Béo trên phố Đội Cấn (thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình cũ), bị can Vũ Quang Chiến đã sử dụng một khẩu súng bắn đạn cao su, nhắm bắn một phát trực tiếp vào vùng bụng của anh Chu Ngọc Biên (sinh năm 1980, trú tại phường Từ Liêm). Ngay sau đó, Chiến cùng với các đồng phạm khác đã dùng các vật cứng, hung khí nguy hiểm tấn công dã man vào vùng đầu và mặt của nạn nhân. Hậu quả của vụ việc này khiến anh Biên phải chịu thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 28%, một con số đáng báo động về mức độ nghiêm trọng.
Nguyên nhân sâu xa từ khoản nợ 11 tỷ đồng
Viện Kiểm sát xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc đáng tiếc này bắt nguồn từ một khoản nợ lớn trị giá 11 tỷ đồng. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hạnh (còn được biết đến với biệt danh Hạnh 'Sự') đã cho ông Đỗ Huy Thục (sinh năm 1976, trú tại phường Cát Bi, thành phố Hải Phòng) vay số tiền khổng lồ này. Trong tổng số tiền cho vay, có một phần 800 triệu đồng được đóng góp bởi ông Đinh Văn Sang (sinh năm 1975, trú tại xã Hoài Đức). Bị can Vũ Quang Chiến chính là người đứng ra nhận trách nhiệm thay mặt ông Thục để giải quyết khoản nợ phức tạp này.
Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, khoản nợ vẫn chưa được thanh toán dứt điểm, dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt và căng thẳng giữa các bên liên quan. Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh 'Sự') sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ vào năm 2025 với cáo buộc liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản, cho thấy bối cảnh phức tạp của vụ việc.
Chi tiết vụ nổ súng và hành vi tấn công man rợ
Vào trưa ngày 15/5/2023, ông Sang đã nhờ anh Nguyễn Gia Hùng (sinh năm 1982, trú tại Phường Đông Ngạc) hẹn gặp Chiến tại quán bia Ngà Béo trên phố Đội Cấn để trao đổi về việc trả nợ. Tại điểm hẹn, giữa hai bên đã nổ ra một cuộc cãi vã kịch liệt. Trong lúc căng thẳng, Chiến bất ngờ rút từ trong túi quần ra một khẩu súng bắn đạn cao su và chĩa thẳng về phía ông Sang.
Khi anh Chu Ngọc Biên (người được anh Nguyễn Gia Hùng rủ đi cùng) lao vào can ngăn để ngăn chặn thảm kịch, Chiến đã không do dự mà bóp cò, bắn một phát trúng trúng vùng bụng của anh Biên. Cùng lúc đó, đối tượng Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1968, chủ quán bia Ngà Béo) và một đối tượng nam giới khác cầm hung khí chạy tới, dùng vật giống súng và gậy sắt ba khúc tấn công liên tiếp, không khoan nhượng vào vùng đầu và mặt của anh Biên, khiến nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Chiến và Lợi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Biên may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Xanh Pôn. Kết luận giám định pháp y chi tiết xác định anh Biên phải chịu nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu, trán, cung mày và vùng bụng. Các tổn thương bao gồm vỡ lún xương sọ, rách màng cứng và tụ máu ngoài màng cứng, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 28%.
Kết luận về hung khí và hành vi phạm tội
Theo bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, khẩu súng mà Chiến sử dụng được xác định là súng bắn đạn cao su, hơi cay cỡ 9mm. Đây được phân loại là công cụ hỗ trợ, tuy nhiên vẫn có khả năng sử dụng và khi bắn vào cơ thể người có thể gây ra thương tích đáng kể. Hai mẫu vật thu được từ vết thương của nạn nhân chính là đầu đạn cao su đã vỡ thành nhiều mảnh, minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của hung khí.
Viện Kiểm sát cũng tiết lộ rằng, sau khi gây án, Chiến đã cố tình đem khẩu súng đi cất giấu trong một hộp carton và gửi tại nhà của một người quen. Mãi đến ngày 12/9/2025, sau một thời gian dài lẩn trốn, Chiến mới bị bắt giữ theo quyết định truy nã khi đang lẩn khuất tại tỉnh Hưng Yên.
Đánh giá của cơ quan tố tụng và nhân thân bị can
Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của bị can Vũ Quang Chiến mang tính chất côn đồ rõ rệt, thể hiện sự coi thường tính mạng và sức khỏe của người khác. Bị can đã sử dụng công cụ hỗ trợ và hung khí nguy hiểm để tấn công giữa nơi công cộng, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dù hậu quả chết người may mắn chưa xảy ra, nhưng hành vi nổ súng và tiếp tục chỉ đạo, hô hoán tấn công anh Biên đã thể hiện ý thức chủ quan nhằm tước đoạt tính mạng của nạn nhân.
Xét về nhân thân, bị can Vũ Quang Chiến không phải là người xa lạ với pháp luật. Ông từng nhiều lần vi phạm pháp luật và có một tiền án nặng nề 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", và tiền án này hiện vẫn chưa được xóa án tích. Cáo trạng xác định đây là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cụ thể là "tái phạm", làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Tình hình các đồng phạm và trách nhiệm dân sự
Đối với Nguyễn Văn Lợi và đối tượng nam giới cầm gậy sắt, do cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở cụ thể, nên vụ án đã được tách ra để tiếp tục truy bắt và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Về mặt trách nhiệm dân sự, anh Chu Ngọc Biên đã không yêu cầu bồi thường thiệt hại và chỉ đề nghị cơ quan chức năng xử lý bị can một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Bối cảnh về bà 'trùm' Hạnh 'Sự'
Nguyễn Thị Hạnh, hay còn được biết đến với biệt danh Hạnh 'Sự' (sinh năm 1958, trú tại phường Giảng Võ), là một nhân vật có nhiều tiền án và từng có thời gian là đàn em của Năm Cam - một tên tội phạm khét tiếng. Hạnh 'Sự' được xem là một đàn chị có "số má" trong giới giang hồ cộm cán tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi gần 70, Hạnh 'Sự' vẫn chưa chịu "rửa tay gác kiếm" mà tiếp tục tham gia vào các hoạt động phạm tội. Gần đây, lực lượng công an Hà Nội đã thành công trong việc bắt giữ bà trùm giang hồ Hạnh 'Sự', cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc trấn áp tội phạm.



