Chị Trần Thị Vịnh (sinh năm 1989) và anh Nguyễn Văn Huyên (sinh năm 1987), quê ở Hưng Yên, kết hôn vào năm 2013. Sau hơn một năm chung sống mà vẫn chưa có tin vui, hai vợ chồng quyết định đi khám tại bệnh viện địa phương. Kết quả khiến cả hai bất ngờ: khả năng có con tự nhiên rất thấp do tinh trùng của anh Huyên yếu.
Các bác sĩ tư vấn cho cặp vợ chồng về tình trạng hiếm muộn. Từ đó, với khát khao cháy bỏng được làm cha mẹ, hễ nghe ai mách ở đâu có thầy thuốc giỏi hay bài thuốc hay, hai vợ chồng lại tìm đến, nhưng cuối cùng đều ra về trong thất vọng.
Hành trình IVF đầy gian nan
Năm 2016, chị Vịnh và anh Huyên đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám và được các bác sĩ tư vấn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, cặp vợ chồng trẻ đành ngậm ngùi quay về vì không có tiền điều trị ngay.
Năm 2018, sau nhiều năm tích góp được một ít kinh phí, anh chị quay lại bệnh viện và quyết định thử sức làm IVF lần đầu tiên. Thế nhưng, sau 5 lần chuyển phôi, kết quả vẫn chưa như mong đợi. Trong đó, một lần chuyển phôi có beta hCG dương tính nhưng không giữ được thai, dẫn đến thai sinh hóa.
Những thất bại liên tiếp khiến áp lực tâm lý và gánh nặng tài chính với cặp vợ chồng nghèo ngày càng lớn. Chị Vịnh làm giáo viên dạy hợp đồng, anh Huyên làm công nhân, thu nhập chỉ khoảng vài triệu đồng mỗi tháng. Lo cho cuộc sống đã chật vật, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với anh chị là một giấc mơ quá xa xôi. Đã có thời điểm gia đình nghĩ đến việc dừng lại, tưởng như hết hy vọng.
Niềm vui sau gần 10 năm chờ đợi
Năm 2021, anh chị quyết định thực hiện IVF thêm một lần nữa. Lần này, anh chị nộp hồ sơ xét duyệt và may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí trong khuôn khổ Tuần Lễ Vàng 2021 do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức.
Và rồi, điều mong chờ nhất cũng đến: ở lần chuyển phôi thứ 6, chị Vịnh đã đậu thai. Đến năm 2023, chị sinh bé gái Nguyên An khỏe mạnh trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Gần 10 năm mong chờ, cuối cùng anh chị cũng được làm cha, làm mẹ. Năm 2025, hạnh phúc tiếp tục được nhân đôi khi gia đình nhỏ đón thêm bé Nguyên Anh.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Vịnh chia sẻ, chính thời điểm quyết định nộp hồ sơ xin xét duyệt miễn phí IVF trong chương trình Tuần Lễ Vàng năm đó đã mở ra một chương mới cho cuộc đời chị.
Tuần Lễ Vàng 2026 tiếp tục hỗ trợ
Năm nay, chương trình Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc tiếp tục được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai từ ngày 15/6 đến 28/6/2026. Đặc biệt, từ ngày 28/5 đến 28/6, bệnh viện nhận xét duyệt hỗ trợ 10 ca IVF miễn phí 100%; 10 ca phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE; 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi mỗi bệnh nhân)...
Minh Hoa (t/h)



