Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hứng đợt tấn công UAV dữ dội nhất từ đầu xung đột
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị tấn công UAV dữ dội

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hứng đợt tấn công UAV dữ dội nhất từ đầu xung đột

Rạng sáng ngày 17.3, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã phải hứng chịu một đợt tấn công bằng ít nhất 5 máy bay không người lái (UAV). Theo nguồn tin an ninh Iraq được Reuters dẫn lại, đây được đánh giá là cuộc tấn công dữ dội và nghiêm trọng nhất mà cơ quan ngoại giao này phải đối mặt kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các hoạt động tấn công nhắm vào Iran từ ngày 28.2 vừa qua.

Hệ thống phòng không hoạt động tối đa, một UAV vẫn lọt qua

Nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn vang dội khắp khu vực. Ít nhất 3 UAV được quan sát thấy đang lao thẳng về phía khuôn viên đại sứ quán. Hệ thống phòng không của Mỹ đã kịp thời phản ứng, bắn hạ thành công 2 chiếc. Tuy nhiên, chiếc UAV thứ ba đã vượt qua được hàng rào phòng thủ và rơi trúng mục tiêu bên trong khuôn viên, gây ra một đám cháy cùng cột khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video đã lan truyền ghi lại cảnh tượng hỗn loạn. Một video cho thấy hệ thống phòng không bắn ra một loạt đạn sáng rực nhằm ngăn chặn đầu đạn đang bay tới, tạo ra vụ nổ lớn trên không. CNN xác nhận cảnh quay này diễn ra ở khu vực cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 600 mét. Loạt đạn phòng không này được cho là xuất phát từ Hệ thống chống rốc két, pháo binh và súng cối (C-RAM) tối tân của Mỹ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Một video khác cũng ghi lại hoạt động của hệ thống phòng không tại một địa điểm cách đại sứ quán gần 800 mét, cho thấy mức độ căng thẳng và quy mô của đợt tấn công.

Bối cảnh leo thang căng thẳng và các vụ tấn công trước đó

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc mới nhất này. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Iraq trở thành mục tiêu. Chỉ vài ngày trước đó, vào hôm 14.3, hai UAV khác cũng đã rơi xuống khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.

Phát biểu trong ngày 17.3, người phát ngôn Sabah al-Numan của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vô cớ đang liên tục nhắm vào những cơ sở trọng yếu và các phái đoàn ngoại giao. Các mục tiêu không chỉ có Đại sứ quán Mỹ mà còn bao gồm cả mỏ dầu Majnoon và khách sạn quốc tế Al-Rasheed nổi tiếng.

Khách sạn Al-Rasheed tọa lạc trong khu vực được gọi là Vùng Xanh – một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi đặt trụ sở của chính phủ và nhiều cơ quan ngoại giao. Bộ Nội vụ Iraq đã xác nhận một UAV đã rơi xuống khu vực khách sạn này, nhưng may mắn không gây ra thương vong hay thiệt hại vật chất đáng kể nào.

Hậu quả đẫm máu của làn sóng bạo lực

Theo thông tin từ CNN dẫn nguồn tin Iraq, kể từ khi xung đột bùng phát, ít nhất 47 người đã thiệt mạng trên khắp lãnh thổ Iraq. Phần lớn trong số nạn nhân là các binh sĩ thuộc Lực lượng Huy động nhân dân (PMF) – một tổ chức đại diện cho nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite. Bạo lực cũng không buông tha cho lực lượng quốc tế khi một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong một đợt tấn công nhằm vào căn cứ quân sự tại khu vực người Kurd vào tuần trước.

Đợt tấn công rạng sáng 17.3 vào Đại sứ quán Mỹ một lần nữa làm dấy lên lo ngại về sự leo thang không kiểm soát của bạo lực tại Iraq, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả của các biện pháp an ninh tại các cơ quan ngoại giao quan trọng trong bối cảnh khu vực đang hết sức căng thẳng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình