Israel phủ nhận tham gia đàm phán Mỹ - Iran, tiếp tục nhắm mục tiêu quân sự
Israel phủ nhận tham gia đàm phán Mỹ - Iran, tiếp tục tấn công

Israel khẳng định không tham gia đàm phán Mỹ - Iran, duy trì chiến dịch quân sự

Trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 24/3, Đại sứ Israel Danny Danon đã đưa ra tuyên bố quan trọng, nhấn mạnh rằng quốc gia này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào được cho là sẽ diễn ra giữa Mỹ và Iran tại Pakistan trong tuần này. Ông Danon thẳng thừng phủ nhận sự tham gia của Israel, đồng thời khẳng định lập trường cứng rắn trong việc đối đầu với Tehran.

Mục tiêu quân sự vẫn là trọng tâm của Israel

"Ngay tại thời điểm này, chúng tôi (Israel và Mỹ) vẫn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran và chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy", Đại sứ Danon tuyên bố với các phóng viên có mặt tại cuộc họp báo. Ông cũng cho biết các đợt tấn công vừa qua của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran đã "đạt được nhiều kết quả", tuy nhiên vẫn "chưa hoàn tất toàn bộ mục tiêu đề ra".

Theo lời Đại sứ Danon, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng tuyên bố cách đây vài tuần rằng Tehran không sở hữu bất kỳ tên lửa nào có tầm bắn vượt quá 2.000km. Tuy nhiên, quốc gia Hồi giáo này sau đó lại cho phóng các tên lửa với tầm bắn lên đến 4.000km vào hòn đảo Diego Garcia ở khu vực Ấn Độ Dương, nơi Anh và Mỹ đặt căn cứ quân sự quan trọng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thương vong gia tăng từ cả hai phía trong xung đột

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiết lộ thông tin về thương vong trong chiến dịch "Cơn cuồng nộ dữ dội" chống Iran. Theo phỏng vấn với hãng tin CNN vào ngày 24/3, có 290 binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch này. Trong số đó, 255 người đã trở lại làm nhiệm vụ, nhưng vẫn còn 10 binh sĩ khác bị thương nặng. Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng do các đòn trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Theo số liệu được kênh thông tấn Al Jazeera công bố vào sáng ngày 25/3, các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nhiều hạ tầng dân sự lẫn quân sự của Iran từ ngày 28/2 đến nay đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ít nhất 1.500 người đã thiệt mạng và hơn 18.500 trường hợp bị thương trong các cuộc tấn công này.

Cáo buộc mới và động thái chính trị từ Iran

Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) vào sáng ngày 25/3 đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng, cho rằng các lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Tehran. Đây là một động thái làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh xung đột đang leo thang.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran. Ông tiết lộ rằng Tehran đã đưa ra một nhượng bộ lớn liên quan đến vấn đề năng lượng, mở ra hy vọng cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Mặt khác, Iran đã có động thái bổ nhiệm nhân sự mới sau cái chết của ông Ali Larijani, người vừa thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel. Một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của Tehran trong bối cảnh căng thẳng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình