Cậu bé 11 tuổi mất tích ở Nhật Bản: Cuộc tìm kiếm quy mô lớn vẫn chưa có kết quả
Cậu bé 11 tuổi mất tích ở Nhật: Cuộc tìm kiếm vẫn bế tắc

Cậu bé 11 tuổi mất tích ở Nhật Bản: Cuộc tìm kiếm quy mô lớn vẫn chưa có kết quả

Hôm qua, ngày 10/4, tờ Japan Times đưa tin, đã hơn hai tuần trôi qua kể từ khi Yuki Adachi, một cậu bé 11 tuổi ở tỉnh Kyoto, biến mất một cách bí ẩn. Bất chấp cuộc điều tra đang được cảnh sát tích cực tiến hành, vẫn chưa có nhiều thông tin nào làm sáng tỏ tung tích của cậu bé, khiến gia đình và cộng đồng lo lắng.

Sự việc mất tích đầy bất ngờ

Yuki Adachi mất tích vào sáng ngày 23/3, sau khi được bố đưa đến trường tiểu học ở thành phố Nantan, một vùng nông thôn thuộc tỉnh Kyoto. Theo lời kể, người bố đã dừng xe cách trường khoảng 200 mét để cậu bé tự đi bộ vào tham dự lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi các giáo viên điểm danh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, Yuki Adachi không có mặt.

Đáng chú ý, do gia đình trước đó đã nộp đơn xin nghỉ học cho ngày hôm sau, nhà trường cho rằng có thể phụ huynh nhầm ngày và không liên lạc ngay với gia đình về việc vắng mặt. Mãi đến khoảng 11 giờ 50 phút sáng, tức ba tiếng sau, nhà trường mới thông báo cho bố mẹ cậu bé. Ngay lập tức, người bố đã trình báo sự việc cho cảnh sát, khởi động cuộc tìm kiếm khẩn cấp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những manh mối mơ hồ và cuộc tìm kiếm quy mô

Một câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao không ai nhìn thấy Adachi trong khuôn viên trường, bất chấp dòng người đông đúc tham dự lễ tốt nghiệp, như báo Mainichi Shimbun đưa tin. Đáng ngạc nhiên hơn, không một camera an ninh nào của trường ghi lại được hình ảnh của cậu bé, làm tăng thêm sự bí ẩn cho vụ việc.

Dấu vết quan trọng duy nhất xuất hiện vào ngày 29/3, khi một người thân tham gia tìm kiếm đã phát hiện chiếc ba lô màu vàng của Adachi ở một khu vực miền núi, cách trường học khoảng 3km về phía tây bắc. Điều này xảy ra sáu ngày sau khi cậu bé mất tích, khiến các nhà điều tra đặt ra nhiều giả thuyết.

Theo South China Morning Post, đến nay, khoảng 700 cảnh sát Nhật Bản và 400 lính cứu hỏa đã được huy động để rà soát các khu nhà hoang trên vùng núi. Ngoài ra, một lượng lớn máy bay không người lái được triển khai để quét khu vực, cùng với thuyền hơi rà soát hồ chứa nước lớn gần đó.

Ông Hiroki Nonaka, người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố Nanta, nhận định có sự bất thường khi ba lô của cậu bé xuất hiện ở vùng núi, bởi không có ghi nhận nào cho thấy Adachi đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào ngày mất tích. Tính đến sáng thứ Sáu, cảnh sát đã nhận được khoảng 320 tin báo, nhưng theo báo cáo của NHK, không có tin báo nào thực sự hữu ích, khiến cuộc tìm kiếm vẫn trong tình trạng bế tắc.

Vụ việc này tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, với hy vọng sớm tìm ra manh mối giải quyết bí ẩn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình