Hành động đẹp của học sinh lớp 6 ở Thanh Hóa: Nhặt được gần 3 triệu đồng, giao nộp công an
Vào một buổi trưa gần đây, trên đường đi học về, em Nguyễn Như Bảo Trang, sinh năm 2014, học sinh lớp 6D tại Trường trung học cơ sở Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đã phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi. Bên trong chiếc ví này chứa số tiền mặt lên tới 2.694.000 đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.
Hành động nhanh chóng và trách nhiệm
Không chần chừ, em Trang đã chủ động mang chiếc ví đến báo cáo và bàn giao cho Công an phường Hạc Thành. Em nhờ các cán bộ công an hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân của tài sản bị thất lạc. Ngay lập tức, lực lượng công an tại đây đã khẩn trương tiến hành công tác xác minh thông tin.
Công an nhanh chóng tìm được chủ sở hữu
Dựa trên các giấy tờ có trong ví, chỉ sau khoảng 30 phút, cảnh sát khu vực đã xác định được người đánh rơi là ông Hoàng Công Lý, sinh năm 1957, cư trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. Công an phường Hạc Thành đã liên lạc và mời ông Lý đến trụ sở để giải quyết vụ việc.
Tại đây, một buổi lễ trao trả đã được tổ chức, trong đó công an đã chính thức giao lại toàn bộ số tiền và giấy tờ cho ông Lý. Sự việc diễn ra suôn sẻ và đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cả học sinh và lực lượng chức năng.
Lời cảm ơn chân thành từ người nhận lại tài sản
Ông Hoàng Công Lý, khi nhận lại tài sản của mình, đã không giấu nổi sự xúc động. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến em Nguyễn Như Bảo Trang vì hành động đẹp, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các cán bộ Công an phường Hạc Thành đã kịp thời hỗ trợ và giúp ông tìm lại được tài sản quý giá bị đánh rơi.
Hành động của em Trang không chỉ là một bài học về tính trung thực mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về lòng tốt trong cộng đồng. Sự việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một xã hội văn minh và đáng sống hơn.



