Giữa tháng 5, phóng viên tìm về Mái ấm An Vũ tại xã Đồng Tâm, TP. Đồng Nai, nơi đã cưu mang hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong gần một thập kỷ qua. Sơ Maria Hoàng Thị Lụa, đại diện mái ấm, cho biết cơ sở được chính quyền địa phương cấp phép và hoạt động từ năm 2017. Trong gần 10 năm, mái ấm đã chăm sóc 108 trẻ từ 0 đến 18 tuổi, và hiện còn 57 em đang được nuôi dưỡng.
Những số phận khác nhau
Mỗi đứa trẻ ở đây đều có hoàn cảnh riêng biệt. Có em mồ côi cha mẹ, sống với ông bà; có em bị bỏ rơi ngay sau khi sinh, được bác sĩ hoặc chính quyền đưa đến; cũng có em bị bỏ lại trước cổng mái ấm khi còn nguyên dây rốn. Đặc biệt, có hai chị em bị cha mẹ bỏ rơi trong vườn cao su, được người đi cạo mủ phát hiện. Một số trẻ khác có gia đình quá khó khăn hoặc cha mẹ vướng vòng lao lý, không thể nuôi con.
Có những trẻ mẹ không bình thường, đi lang thang và bị xâm hại, sinh ba đứa con đều gửi vào mái ấm. Một trường hợp sinh ba kháu khỉnh cũng bị mẹ bỏ rơi ngay khi sinh và được đưa đến Mái ấm An Vũ. Nhiều trẻ không có giấy tờ tùy thân khi đến, và các sơ trở thành người giám hộ.
Sơ Lụa chia sẻ: "Là người giám hộ, các con đều lấy họ của sơ, còn tên đều là An hoặc Ân, chỉ khác tên đệm, với mong cầu cuộc đời các con bình an và hồng ân."
Hỗ trợ từ chính quyền
Ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, cho biết đa số trẻ ở mái ấm là mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Nhiều cháu không có giấy tờ, địa phương phối hợp với mái ấm làm thủ tục khai sinh để các cháu có thể đi học và thực hiện nghĩa vụ công dân.
Những ngày đầu gian khó
Nhớ lại thời gian đầu, khi mái ấm chưa được nhiều người biết đến, các sơ phải tự xoay xở. Sơ Lụa kể: "Các sơ phải chạy xe máy từ mái ấm đến TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh để xin từng bữa gạo, bữa muối cho các cháu." Nhờ sự chung tay của chính quyền, hội đoàn thể và nhà hảo tâm, mái ấm hiện có phòng học nhạc, y tế, đọc sách, máy tính, tiếng Anh và khu vui chơi, giúp các em phát triển toàn diện.
Em Y Biếu, 15 tuổi, sống 9 năm tại mái ấm, chia sẻ: "Ở đây, tụi con được các sơ cho học trên trường, tập chơi nhạc, chơi kèn. Khi rảnh, chúng con giúp sơ chăm sóc các em." Em Y My Nhan, 15 tuổi, cũng gần 9 năm ở mái ấm, bộc bạch: "Các sơ dạy chúng con yêu thương nhau. Mái ấm An Vũ là ngôi nhà thứ hai, các sơ như mẹ của chúng con."
Sơ Lụa tự hào: "Ngoài ăn uống, các sơ mong các cháu được học hành để có nghề nghiệp. Nhiều cháu đã trưởng thành, học đại học, cao đẳng, lập gia đình ổn định."
Tình thương từ cộng đồng
Chị Mai Thị Nho, từ phường Đồng Xoài, thường cùng nhóm thiện nguyện đến nấu ăn cho các cháu. Chị nói: "Chúng tôi mang thực phẩm lên hỗ trợ, góp phần cho các bé có bữa ăn ấm cúng. Các bé cần được quan tâm nhiều hơn."
Hiện mái ấm chỉ có 6 người thường trực chăm sóc 57 trẻ từ 1-2 tuần tuổi đến 18 tuổi, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Các bé 5-6 tuổi đã biết giúp em nhỏ thay tã, mặc quần áo; các anh chị lớn phụ giúp cho em ăn, dọn dẹp.
Chị Phạm Thị Nhàn ấn tượng: "Các bé ngoan, lễ phép. Dù ít người chăm nhưng cơ sở vật chất và cách chăm sóc rất tốt."
Lời nhắn nhủ yêu thương
Sơ Lụa luôn nhắc nhở: "Cuộc sống cha mẹ chưa thích hợp để ẵm các con, các bà sơ sẽ thay mặt cha mẹ ẵm các con, yêu thương các con nhiều hơn. Nếu sau này cha mẹ không về, đã có các sơ đồng hành. Các con nhớ phải tốt với xã hội."
Ông Nguyễn Văn Hải khẳng định: "Mái ấm An Vũ chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính quyền. Địa phương thường xuyên thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các cháu."



