Rạng sáng 5/7, Canada đã phải dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước Morocco. Đây là trận đấu đầu tiên của đội chủ nhà ở vòng knock-out, nhưng giấc mơ tiến xa đã không thành hiện thực trước một đối thủ giàu kinh nghiệm.
Canada khởi đầu đầy hy vọng
Sau chiến thắng lịch sử trước Nam Phi nhờ bàn thắng muộn của Stephen Eustaquio, Canada bước vào trận gặp Morocco với sự tự tin lớn. Đội bóng của huấn luyện viên Jesse Marsch đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp, thể hiện lối chơi giàu năng lượng với khả năng pressing tầm cao. Alphonso Davies trở lại sau chấn thương, sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính, trong khi Jonathan David vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công.
Morocco – đối thủ không dễ bị khuất phục
Morocco, dưới thời tân huấn luyện viên Mohamed Ouahbi, đã thay đổi lối chơi từ phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng với sơ đồ 4-2-3-1. Họ thực hiện tới 801 đường chuyền trong trận gặp Hà Lan và sở hữu chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trước đó, Morocco đã loại Hà Lan trên chấm luân lưu, trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên thắng ở vòng knock-out tại hai kỳ World Cup khác nhau.
Lịch sử không ủng hộ Canada
Đội bóng xứ lá phong chưa từng thắng Morocco ở cấp độ đội tuyển nam, trong đó có thất bại 1-2 tại vòng bảng World Cup 2022. Dù vậy, huấn luyện viên Jesse Marsch khẳng định đây là cuộc đối đầu hoàn toàn khác, giữa hai tập thể đã thay đổi đáng kể so với bốn năm trước. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của đội bóng từng vào bán kết năm 2022 cùng dàn cầu thủ chất lượng như Achraf Hakimi, Brahim Diaz hay Ismael Saibari, Morocco được đánh giá cao hơn.
Diễn biến trận đấu
Ngay từ đầu trận, Morocco đã kiểm soát thế trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Sang hiệp hai, họ tiếp tục gia tăng sức ép và ghi thêm bàn thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0. Canada dù nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.
Kết cục cho chủ nhà
Thất bại này chấm dứt giấc mơ lịch sử của Canada tại World Cup 2026. Dù đã viết nên trang sử mới khi lần đầu giành chiến thắng ở vòng knock-out, nhưng hành trình của họ dừng lại ở vòng 1/8. Morocco giành vé vào tứ kết, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá châu Phi trên đấu trường thế giới.



