HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng giải thích quyết định chọn Bruno Guimaraes thay vì Vinicius Junior thực hiện quả phạt đền đầu tiên của Brazil trong trận thua 1-2 trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 6/7. Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Italy cho biết ban huấn luyện đã dựa vào các thống kê chuyên môn để đưa ra lựa chọn, thay vì danh tiếng của cầu thủ.
Quyết định gây tranh cãi trên chấm 11 mét
Trong hiệp một trên sân MetLife, Brazil được hưởng quả phạt đền sau một tình huống trong vòng cấm. Bruno Guimaraes, tiền vệ của Newcastle, bước lên thực hiện nhưng không thể đánh bại thủ môn Orjan Nyland. Cú sút của anh thiếu chính xác, khiến Brazil bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước. Sau trận, nhiều người hâm mộ và chuyên gia đặt câu hỏi vì sao Vinicius Junior, ngôi sao tấn công hàng đầu, không được giao trọng trách này.
Ancelotti tiết lộ thứ tự ưu tiên
HLV Ancelotti giải thích: "Chúng tôi đã phân tích các số liệu và Raphinha là lựa chọn tốt nhất. Trong số những cầu thủ có mặt trên sân, Neymar là người đứng đầu, tiếp theo là Igor Thiago, rồi Guimaraes và Gabriel Martinelli." Ông nhấn mạnh rằng ở thời điểm Brazil được hưởng phạt đền, những phương án ưu tiên như Neymar chưa có mặt trên sân, buộc ban huấn luyện phải chỉ định Guimaraes. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt khi quả phạt đền bị bỏ lỡ được xem là bước ngoặt của trận đấu.
Hậu quả từ quả penalty hỏng
Sau cú sút hỏng của Guimaraes, Na Uy vùng lên mạnh mẽ. Erling Haaland ghi cú đúp, mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại này. Cá nhân Guimaraes hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội vì cú sút phạt đền không thành công. Khoảnh khắc Neymar tỏ ra thất vọng sau trận cũng được truyền thông ghi lại, làm dấy lên những cuộc tranh luận về cách điều hành của HLV Ancelotti.
Phản ứng từ giới chuyên môn
Cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic nhận xét: "Không còn ai sợ Brazil nữa", cho rằng thất bại phản ánh sự suy giảm vị thế của Selecao. Trong khi đó, cái ôm gây bão mạng giữa Haaland và Vinicius sau tiếng còi mãn cuộc cũng thu hút sự chú ý. Ancelotti khẳng định ông đứng sau quyết định của mình, dù kết quả không như mong đợi.



