Rạng sáng 18/6, đội tuyển Anh có trận ra quân tại World Cup 2026 gặp Croatia, đối thủ từng đánh bại họ ở bán kết năm 2018. Trận đấu diễn ra kịch tính với hai lần Croatia bị dẫn trước nhưng đều gỡ hòa thành công, khép lại với tỷ số 2-2.
Hành trình tìm lại vinh quang của Tam Sư
Đội tuyển Anh bước vào giải đấu với khát khao chấm dứt 60 năm chờ đợi danh hiệu quốc tế kể từ năm 1966. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Thomas Tuchel, Tam Sư đặt niềm tin lớn vào chiến lược gia từng gây nhiều tranh luận khi loại nhiều ngôi sao khỏi danh sách dự giải. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi họ thắng cả hai trận giao hữu trước giải mà không để thủng lưới, đồng thời hoàn thành vòng loại với thành tích toàn thắng và không nhận bàn thua nào.
Phong độ và lịch sử ủng hộ
Lịch sử đang đứng về phía đội bóng áo trắng khi họ chỉ thua một trong tám trận mở màn World Cup gần nhất, giành bốn chiến thắng và ba trận hòa. Trong khi đó, Croatia cũng bất bại ở vòng loại với bảy chiến thắng sau tám trận, nhưng bốn trận giao hữu gần nhất chỉ thắng hai và để thủng lưới cả bốn. Dù vậy, đội bóng áo caro vẫn là đối thủ đáng gờm với thành tích vào bán kết hai kỳ World Cup gần nhất và bất bại tại vòng bảng cả hai giải.
Diễn biến trận đấu
Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Anh vươn lên dẫn trước nhờ công của Harry Kane, nhưng Croatia nhanh chóng gỡ hòa. Hiệp hai chứng kiến kịch bản tương tự khi Anh lại vượt lên, nhưng Croatia một lần nữa tìm được bàn gỡ, ấn định tỷ số 2-2.
Nhân tố đáng chú ý
Luka Modric, tiền vệ kỳ cựu của Real Madrid và đội tuyển Croatia, tiếp tục là linh hồn trong lối chơi. Dù đã 40 tuổi, anh vẫn cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm ở những trận đấu lớn. Bên phía Anh, HLV Thomas Tuchel có lý do để hài lòng với màn trình diễn của các học trò, dù kết quả chưa như mong đợi.
Trận hòa này mở ra cơ hội cho cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những màn trình diễn ấn tượng từ Tam Sư và Croatia tại World Cup 2026.



