Bồ Đào Nha 0-0 Tây Ban Nha: Bruno dứt điểm chệch cột phút 76
Bồ Đào Nha 0-0 Tây Ban Nha: Bruno dứt điểm chệch cột

Trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã khép lại với tỷ số hòa 0-0, khi cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không thể tận dụng. Phút 76, Bruno Fernandes có pha bắt volley trong vùng cấm nhưng bóng đi chệch cột, bỏ lỡ cơ hội quý giá cho Bồ Đào Nha.

Diễn biến hiệp một: Cơ hội liên tiếp nhưng không bàn thắng

Ngay từ những phút đầu, Tây Ban Nha đã tạo ra cơ hội ngon ăn khi Oyarzabal đối mặt thủ môn Diogo Costa nhưng dứt điểm chệch cột. Đến phút 12, Bồ Đào Nha đáp trả bằng cú dứt điểm từ góc hẹp của Ronaldo, bóng đi căng nhưng không thắng được Unai Simon. Phút 16, Lamine Yamal thoát xuống cánh phải và tung cú cứa lòng, buộc Costa phải vất vả cản phá. Tiếp đó, Alex Baena cũng có cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ môn Bồ Đào Nha.

Phút 31, Costa lao ra cản phá đường treo bóng của Pedri nhưng vô tình tạo cơ hội cho Dani Olmo đánh đầu bồi, nhưng bóng lại đi chệch cột. Bồ Đào Nha đáp trả bằng pha thoát xuống của Joao Felix, anh đánh đầu làm tường cho Ronaldo, nhưng cú dứt điểm của CR7 ở tư thế khó không đủ hiểm. Phút 41, Nuno Mendes suýt mở tỷ số khi cú sút từ sát vùng cấm đổi hướng trúng đầu Pedro Porro và dội xà ngang. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng, với hai thủ môn Costa và Simon là những điểm sáng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hiệp hai: Tốc độ chậm lại, Bruno bỏ lỡ

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu giảm đáng kể. Phải đến phút 73, Tây Ban Nha mới có cơ hội đáng chú ý khi Yamal thực hiện cú đá phạt kỹ thuật nhưng không thắng được Costa. Ba phút sau, đến lượt Bruno Fernandes bắt volley trong vùng cấm nhưng bóng đi chệch cột, khiến các cổ động viên Bồ Đào Nha tiếc nuối. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Những điểm nhấn khác

Trước trận đấu, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý với phóng viên. HLV Miguel Santos nhận định đây là trận chung kết sớm, nơi Ronaldo và Yamal có thể định đoạt cục diện. Lamine Yamal cũng tái lập kỷ lục của huyền thoại Jay-Jay Okocha, trở thành cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công Tây Ban Nha. Ngoài ra, chiếc giày rách của Pedro Neto gây chú ý trên mạng xã hội, khi nhiều cổ động viên đặt dấu hỏi về việc tiền vệ này chủ động khoét phần gót giày.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình