Becamex TP.HCM chính thức rớt hạng V-League sau 22 năm gắn bó
Becamex TP.HCM rớt hạng V-League sau 22 năm

Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi đổi tên ở mùa giải năm nay, mang tên Becamex Bình Dương. Đây là một đội bóng được coi là có truyền thống và giàu thành tích không thua kém đội nào. Sân Gò Đậu nơi đất Thủ xưa đã từng được mệnh danh là "Chảo lửa vùng Đông Nam Bộ", người hâm mộ phải chen nhau xếp hàng trước trận đấu vài tiếng mới có một chỗ trong sân.

Lịch sử hào hùng của Becamex Bình Dương

Becamex Bình Dương thăng lên hạng chuyên nghiệp sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhất 2003. Bắt đầu từ thời điểm đó, Becamex Bình Dương luôn là đội bóng được xếp vào nhóm đội mạnh. Năm 2007, 2008, 2014, 2015, đội bóng Đất Thủ đã vô địch Quốc gia với sân nhà Gò Đậu, sau đó đoạt luôn Siêu Cúp Quốc gia. Ở Cúp Quốc gia, họ cũng vô địch năm 1994, 2015, 2018. Becamex Bình Dương trước khi đổi tên là câu lạc bộ hiếm hoi hai lần thắng đội bóng của bầu Hiển để lên ngôi vô địch.

Những biến động trước mùa giải 2025/26

Becamex Bình Dương cũng từng là đội bóng đại diện cho các câu lạc bộ Việt Nam dự AFC Champions League. Tuy nhiên, ở mùa giải 2025/2026, hàng loạt trụ cột ra đi ngay trước khi giải đấu diễn ra như bộ ba Tiến Linh, Quang Hùng, Minh Trọng về với đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Quế Ngọc Hải cũng đầu quân trong màu áo mới cho Thanh Hoá hết giai đoạn 1, rồi về Đà Nẵng. Becamex Bình Dương đổi tên thành Becamex Thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa giải V-League 2025/26 đầy sóng gió. Các trụ cột đã thành danh ra đi, đội bóng với tên mới bước vào mùa giải đầy khó khăn với đa phần là cầu thủ trẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc đua trụ hạng nghẹt thở

Lận đận ở cuối bảng đến tận vòng 26, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn quyền tự quyết cho việc đội bóng có thể trụ hạng hay không. Đội bóng Đất Thủ phải trông chờ vào kết quả của hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là PVF-CAND và Đà Nẵng. Vẫn có khá đông khán giả Bình Dương đến sân để ủng hộ đội Becamex Thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng đội nhà trụ hạng.

Kết thúc vòng 26, dù Becamex Thành phố Hồ Chí Minh thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-1, nhưng cùng lúc đó, câu lạc bộ Đà Nẵng thắng Thanh Hoá 4-0, đội PVF-CAND thắng Sông Lam Nghệ An 3-1. Cánh cửa trụ hạng ở V-League đã đóng sập lại với đội bóng Becamex lẫy lừng một thời. Cựu danh thủ Đặng Trần Chỉnh cũng đành ngồi chết lặng nhìn đội bóng mà ông làm Giám đốc kỹ thuật chính thức rớt hạng, rời khỏi sân chơi V-League sau 22 năm góp mặt.

Chia sẻ của ban huấn luyện và cầu thủ

Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi có vấn đề về nhân sự ngay từ đầu mùa bóng. Nhưng tôi phải cảm ơn các cầu thủ của mình vì các em đã không buông xuôi. Các em đã nỗ lực đến tận phút giây cuối cùng trên sân Gò Đậu này. Tôi thay mặt đội bóng xin lỗi người hâm mộ, chúng tôi đã không giữ lại được đội bóng ở sân chơi V-League. Tôi hy vọng rằng cổ động viên hiểu cho cái khó của ban lãnh đạo và cầu thủ." Chẳng thể làm gì hơn, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chỉ có thể cùng khóc với cầu thủ của mình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Kết quả cuối cùng và tương lai

Đội Đà Nẵng cũng với 24 điểm nhưng đứng thứ 12, trụ hạng thành công. Trong khi đó, PVF-CAND có 24 điểm đứng áp chót, hạng 13, phải đá play-off với đội hạng Nhất, Bắc Ninh. Quế Ngọc Hải, cựu đội trưởng của Becamex Bình Dương, nay là đội trưởng đội Đà Nẵng, đã giúp đội bóng miền Trung trụ hạng trong cuộc đua trực tiếp với đội bóng cũ của mình. Ở mùa giải sau, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn đội bóng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đại diện ở sân chơi V-League.