Ngày 2/7/2026, các thành viên đội tuyển Nhật Bản đã trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026 bằng thất bại 1-2 trước Brazil ở vòng 32 đội. Dù không thể tiến sâu, “Samurai Xanh” vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ tại sân bay Narita và Haneda.
Hàng trăm CĐV có mặt từ sớm
Ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm người hâm mộ đã tập trung tại sân bay Narita để chờ đón đội tuyển. Khi các cầu thủ xuất hiện, đám đông vỗ tay, hò reo và gửi lời cảm ơn tới những người hùng của bóng đá Nhật Bản vì tinh thần thi đấu quả cảm. Nhiều CĐV mang theo cờ, băng rôn và liên tục hô vang tên các tuyển thủ, tạo nên không khí xúc động nhưng trật tự.
So sánh với Hàn Quốc
Hình ảnh biển người chào đón đội tuyển Nhật Bản nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên sự so sánh với Hàn Quốc. Trước đó, đội tuyển Hàn Quốc trở về nước sau khi bị loại khỏi World Cup 2026, nhưng do làn sóng chỉ trích nhắm vào HLV Hong Myung-bo, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã hủy sự kiện chào đón truyền thống tại sân bay để tránh phản ứng tiêu cực.
HLV Moriyasu nhận trách nhiệm
HLV Hajime Moriyasu cùng các thành viên còn lại hạ cánh xuống sân bay Haneda ít giờ sau đó. Trước đó, khoảnh khắc ông rơi nước mắt, cúi đầu xin lỗi và nhận trách nhiệm sau thất bại trước Brazil đã trở thành hình ảnh ám ảnh. Tuy nhiên, người hâm mộ Nhật Bản vẫn dành cho thầy trò ông sự yêu mến và ghi nhận những nỗ lực tại giải đấu.
Phần thưởng xứng đáng
Những tràng pháo tay và lời cảm ơn tại sân bay được xem là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu đến cùng của đội tuyển. Dù dừng bước ở vòng 32 đội, “Samurai Xanh” vẫn trở về trong vòng tay yêu mến của người hâm mộ, khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho các cầu thủ.



