Trong suốt trận đấu trên sân MetLife (New York, Mỹ), Brazil không hề thể hiện được ưu thế trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều như Morocco. Thậm chí, họ còn bị dẫn trước sau pha dứt điểm tinh tế của Ismael Saibari. Bàn gỡ của Vinicius là tất cả những gì các học trò của HLV Ancelotti làm được trong thời gian còn lại.
Vinicius tỏa sáng nhưng không che lấp được điểm yếu
Khoảnh khắc tỏa sáng của Vinicius không thể che mờ một hệ thống thi đấu thiếu gắn kết. Suốt hiệp 2, hàng công Brazil gần như vô hại khi trung phong Igor Thiago hoàn toàn mất hút, còn thần đồng Endrick không được tung vào sân một phút nào. Ở tuyến giữa, bộ đôi Casemiro và Bruno Guimaraes liên tục bị hụt hơi trước hàng tiền vệ vô cùng cơ động của Morocco. Thậm chí những phút bù giờ cuối trận, nếu Alisson Becker không xuất sắc cản phá cú sút xa nguy hiểm của Neil El Aynaoui và tình huống đá bồi của Ayoube Amaimouni, Selecao đã phải ôm hận ngay ngày ra quân.
Quá khứ huy hoàng và hiện tại nhạt nhòa
Nhìn vào một Brazil nhạt nhòa hôm nay, các khán giả của Selecao hẳn sẽ rất tiếc nuối khi nghĩ lại quá khứ huy hoàng. Từng có thời, đội bóng giàu thành tích nhất World Cup (5 chức vô địch) dư thừa tài năng đến mức ngay cả những ngôi sao như Dani Alves hay “Vua sút phạt” Juninho Pernambucano cũng chỉ có thể ngồi dự bị. Nhưng sau thế hệ của những Ronaldo “béo”, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka…, bóng đá Brazil bắt đầu thiếu vắng những tài năng xuất chúng. Tại World Cup lần này, nhân tố lừng lẫy hiếm hoi còn sót lại là Neymar, một “thương binh”.
Đội hình già cỗi và thiếu chiều sâu
Trong danh sách rút gọn của HLV Carlo Ancelotti, có rất ít ngôi sao chơi ở các CLB hàng đầu, mà phần lớn là thành viên các CLB trong nước và tầm trung tại châu Âu. Đội hình Selecao không chỉ khá “thường”, mà còn già cỗi. Tuổi trung bình của họ là 28,65, đứng thứ 41 trong 48 ĐT dự World Cup. Vấn đề của Brazil không phải bây giờ mới xuất hiện. Suốt 5 kỳ World Cup gần nhất từ sau chức vô địch năm 2002, Selecao hầu như đều dừng bước sớm. Chỉ duy nhất World Cup 2014, họ giành hạng 4 (nhưng bị “vết thương” cực lớn là các trận thua 1-7 trước Đức ở bán kết và 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh hạng 3). Còn lại, Brazil đều bị loại từ vòng tứ kết vào các năm 2006, 2010, 2018 và 2022.
Thiếu đột biến trước phòng ngự kỷ luật
Điểm chung của những thất bại đó, và ngay cả trong trận hòa Morocco vừa qua, chính là sự thiếu đột biến trong lối chơi khi đối đầu với những hệ thống phòng ngự kỷ luật, khoa học. Với một lực lượng thiếu chiều sâu và lối chơi phụ thuộc vào màn trình diễn cá nhân như hiện tại, cơ hội để Brazil hiện thực hóa giấc mơ giành chức vô địch thế giới thứ 6 tại kỳ World Cup này là vô cùng thấp. Với sự “thấm nhuần” triết lý bóng đá châu Âu, người Brazil bây giờ không còn ưa “nhảy samba” trên sân cỏ. Vũ công duy nhất của họ chỉ còn Neymar, người đã 34 tuổi và vẫn chưa rõ khi nào có thể trình diễn vì chấn thương.



