Đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup Brazil gây thất vọng trước đại diện châu Phi Morocco trong trận ra quân. Nhiều dấu hiệu cho thấy trận hòa 1-1 này không chỉ đơn thuần là do phong độ kém.
Vừa già, vừa thi đấu ở các CLB ít tên tuổi
Theo thống kê, đội hình xuất quân của Brazil trước Morocco ở bảng C World Cup 2026, trong trận đấu diễn ra sáng nay (14/6, theo giờ Việt Nam), có độ tuổi trung bình lên đến 29 tuổi 235 ngày. Đây là độ tuổi trung bình cao nhất của đội tuyển Brazil khi xuất quân trong một trận đấu tại World Cup, tính từ khi họ đối đầu với đội tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2006 (thời điểm mà những Cafu, Roberto Carlos, Lucio, Ronaldinho đều đã lớn tuổi).
Đội hình già nua của Brazil vất vả khi đua tốc độ với các cầu thủ Morocco (Ảnh: Reuters). Khi thi đấu Morocco sáng nay, Brazil cũng chưa sử dụng tiền đạo trụ cột Neymar (34 tuổi), vì chấn thương. Có nghĩa là về lý thuyết, khi Neymar trở lại, Brazil sẽ sử dụng đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình cao hơn con số nêu trên.
Đội hình xuất quân của đội bóng có biệt danh Selecao trong trận đấu với Morocco có hậu vệ Douglas Santos (32 tuổi), đang khoác áo CLB Zenit Saint Petersburg (Nga) và Roger Ibanez (27 tuổi), đang khoác áo CLB Al-Ahli (Saudi Arabia). Nga và Saudi Arabia không phải là những nền bóng đá thuộc nhóm hàng đầu châu Âu. Bóng đá Nga hiện bị cấm vận, nên Douglas Santos tại Zenit Saint Petersburg hầu như không được thi đấu quốc tế trong thời gian qua. Còn Saudi Arabia tại châu Á còn là nơi các cầu thủ đã ở phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp chọn để “dưỡng già”, nên khó đòi hỏi trình độ cao ở trung vệ Roger Ibanez.
Dù vậy, hai cầu thủ Douglas Santos và Roger Ibanez vẫn có suất thi đấu chính thức ở đội tuyển Brazil, tại một kỳ World Cup. Điều đó phản ánh ngày nay bóng đá Brazil không còn dồi dào nhân tài như trước. Giờ, đội tuyển Brazil phải vất vả tìm kiếm nhân lực ở khắp nơi để ráp đủ đội hình. Hệ quả là cầu thủ của Al-Ahli Roger Ibanez gây thất vọng đến mức bị thay ra khỏi sân chỉ sau một hiệp đấu.
Không còn độc tôn về mặt kỹ thuật
Một nhân vật khác, cũng bị thay ra chỉ sau một hiệp, đó là tiền vệ trung tâm Casemiro. Cầu thủ này là người bị chỉ trích nhiều nhất ở đội tuyển Brazil, sau trận đấu với Morocco. Anh chậm chạp, thiếu tinh tế, phạm lỗi nhiều hơn là giữ nhịp cho đội tuyển Brazil.
Casemiro (phải) dù đã qua thời đỉnh cao vẫn sắm vai trụ cột ở đội tuyển Brazil (Ảnh: Reuters). Điều này cũng không có gì lạ, bản thân Casemiro đã qua thời đỉnh cao (34 tuổi), chuẩn bị rời CLB Man United (Anh). Nhưng kỳ thực, đội tuyển Brazil hiện cũng không có tiền vệ trung tâm tốt hơn so với Casemiro. Bằng chứng là người được tung vào sân ngay đầu hiệp hai, thay thế cho chính vị trí của Casemiro là tiền vệ Fabinho, một gương mặt khác vừa lớn tuổi (32 tuổi), vừa thi đấu bên ngoài châu Âu, cho CLB Al-Ittihad (Saudi Arabia).
Đội hình già nua và chậm chạp của Brazil không theo kịp tốc độ của cầu thủ Morocco, rõ nhất là trong bàn mở tỷ số của đội bóng châu Phi ở phút 21. Trong pha bóng này, Saibari của Morocco đua tốc độ vượt qua hàng thủ chậm chạp của Brazil, trước khi anh tâng bóng qua người thủ môn Alisson để ghi bàn cho Morocco. Đây là một pha xử lý vừa nhanh vừa kỹ thuật, mà nếu không nhìn vào màu áo của cầu thủ đôi bên, người ta có thể nhầm lẫn rằng chính Saibari mới là cầu thủ Brazil, chứ không phải những người bị anh chọc thủng lưới.
Vài lần khác trong trận đấu diễn ra sáng nay, các cầu thủ Morocco đi bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ Selecao, sút bóng hiểm hóc làm chao đảo hàng thủ của đội bóng 5 lần vô địch World Cup. Đấy là chi tiết phản ánh bóng đá Brazil không còn là nền bóng đá dẫn đầu thế giới về mặt kỹ thuật.
Dĩ nhiên, khó có chuyện Brazil bị loại sau vòng bảng chỉ vì một trận hòa, vì họ nằm ở bảng C quá yếu (có sự hiện diện của Scotland và Haiti). Nhưng ngay sau trận ra quân, niềm tin về việc Brazil có thể giành lại ngôi vô địch thế giới, từ phía người hâm mộ, tiếp tục lung lay dữ dội!



